Ten Hag đáng trách hơn là đáng thương

25/12/2023 06:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU thua trận thứ 13 ở mọi đấu trường, lần thứ 8 gục ngã ở Ngoại hạng Anh. Lỗi đó trước tiên phải thuộc về HLV Erik ten Hag.

1. Làm khách của West Ham, Ten Hag không có đội hình mạnh nhất. Lịch thi đấu dày đặc kèm vấn nạn chấn thương khiến cho MU gặp vấn đề ở cả 3 tuyến. Ten Hag buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ và chấp nhận đánh cược với những lựa chọn ấy.

Lần đầu tiên ở trung tâm hàng thủ, người ta thấy cái tên Kambwala. Cầu thủ 19 tuổi thậm chí còn xa lạ với chính các CĐV MU. Nhưng trong bối cảnh Maguire, Varane, Lindelof không thể ra sân, Ten Hag buộc phải sử dụng Kambwala đá cặp trung vệ với lão tướng Evans. Về cơ bản, Kambwala chơi tốt, hoàn thành nhiệm vụ nhưng việc quá thiếu kinh nghiệm chơi ở những trận đỉnh cao khiến cựu thủ quân U16 Pháp không thể hỗ trợ cho "anh lớn" Evans. Bởi vậy, MU vẫn thua 2 bàn trước hàng công quá sắc sảo của West Ham.

Kobbie Mainoo mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 2. Nhưng bỏ qua khoảnh khắc đó, thì đây lại là một trận đấu mà tiền vệ 18 tuổi này chơi tốt. Trước đó, khi được sử dụng đá chính ở trận hòa 0-0 trước Liverpool, Mainoo đã chứng minh anh đã sẵn sàng để đối đầu với những thử thách khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Chỉ tiếc cho Mainoo là trong một trận đấu mà cả 3 tuyến của MU có quá nhiều vấn đề, cầu thủ trẻ này lại mắc sai lầm khiến MU thua trận.

2. Những cầu thủ trẻ như Mainoo khó tránh khỏi những sai lầm như thế ở sân chơi lớn. Nhưng việc để những cái tên mới 18, 19 tuổi phải "chín ép", MU cho thấy hạn chế từ chính những cựu binh của Quỷ đỏ. Đây cũng là điều khiến Ten Hag cảm thấy bất an nhất. Tuyến giữa MU đủ nhân sự, nhưng Eriksen, Amrabat hay Van de Beek rõ ràng không ở đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, lựa chọn số 1 là Casemiro đang đánh vật với chấn thương. Dù không muốn, Ten Hag cũng không thể có lựa chọn nào khác ngoài Mainoo.

Ten Hag đáng trách hơn là đáng thương - Ảnh 1.

Ten Hag có trách nhiệm lớn nhất sau những thất bại của MU

Một vấn đề khác nằm ở hàng công. Antony chỉ thích "diễn xiếc" với những pha bóng vô thưởng vô phạt. Mỗi lần anh có bóng, người xem đã biết đó là một tình huống vô hại. Antony cứ lóng ngóng xoay ngang xoay dọc rồi để mất bóng. Ngay như Hojlund, ngoài việc thi thoảng có một tình huống làm tường "chấp nhận được" thì cũng không dể lại bất cứ điểm nhấn nào. Việc chân sút người Đan Mạch chưa có nổi bàn nào ở Ngoại hạng Anh đã tố cáo tất cả những hạn chế của bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng.

Cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công MU là Garnacho. Nhưng sao trẻ người Argentina cũng chỉ là cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Anh có cơ hội để dứt điểm nhưng lại tỏ ra thiếu sắc sảo. Nếu Garnacho có bản năng sát thủ, anh đã có thể chọc thủng lưới Liverpool, West Ham sau những cơ hội cực ngon ăn. Một đội bóng không thể ghi bàn sẽ là đội bóng không biết tạo ra chiến thắng. Và MU đang rơi vào chính trường hợp như thế.

3. Nhiều người đồng cảm và chia sẻ với vấn nạn chấn thương của MU. Nhưng một số khác cũng nói rằng chính Ten Hag phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này.

Đầu tiên phải kể đến việc ông không giữ Mason Greenwood, bất chấp việc cầu thủ này vẫn mong muốn cống hiến cho MU sau quãng thời gian vướng vòng lao lý. Tiếp đó, những bất đồng quan điểm khiến cho Ten Hag loại Jadon Sancho ra khỏi kế hoạch của ông. Hai cầu thủ người Anh không phải là những cá nhân kiệt xuất, nhưng ít nhất họ sẽ giúp cho MU có nhiều phương án tấn công hơn trong bối cảnh những tiền đạo khác không biết ghi bàn.

Thứ hai là việc Ten Hag bất lực trong việc giúp các học trò tìm được cảm hứng chơi bóng. Trường hợp điển hình nhất là của Marcus Rashford. Để số 10 của MU rơi vào tình trạng hiện nay, Ten Hag phải có một phần trách nhiệm. Cuối cùng, những cầu thủ mà Ten Hag đưa về MU đều chơi không tương xứng với giá trị. Antony, Onana, Amrabat, Hojlund hay Mason Mount đều để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.

Với tất cả những điều đó, người ta nói rằng Ten Hag đáng trách hơn là đáng thương ở mùa giải năm nay. 

  

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm