TĐCS.ĐT: Vui đấy lo đây

07/06/2011 11:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chưa hết vui mừng vì sự trở lại của Samson để giúp TĐCS.ĐT có được niềm vui trọn vẹn sau chuỗi 5 trận từ hòa đến thua, càng về cuối mùa giải, đội bóng xứ sở bưng biền lại đang đối diện với mối lo thường trực, mà nguyên nhân thì xưa nay cũng bởi chữ nghèo mà ra cả.

“Gia đình em có gốc gác ở TP. Quy Nhơn, Bình Định. Từng đá năng khiếu cho đội U13 nhưng được một thời gian thì nghỉ để chuyên tâm vào học hành. Học hết lớp 12 nghe lời bạn rủ rê xuống Cà Mau đá cho đội hạng Nhì được một năm, sau đó được Đồng Tháp gọi về đá luôn ở V-League mùa này. Hiện tại, mỗi tháng lương em được 6 triệu đồng. Thi đấu xa nhà nhiều cũng nhớ gia đình, nhưng mỗi năm Tết tới em mới về quê một lần chứ tiền đâu mà về nhiều anh ơi, tốn kém lắm”, Dương Thanh Hào, tân binh có tuổi đời vào hàng trẻ nhất ĐT Olympic QG, đã trải lòng mình bằng giọng miền Trung đặc sệt, nghe mà nẫu ruột. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Phan Thanh Hùng đặc biệt “kết” trung vệ mới nổi này của TĐCS.ĐT.

Phải trực tiếp chứng kiến khả năng làm chủ vòng cấm địa của Thanh Hào thì mới có thể gọi đó là một món hời của đội bóng xứ Tràm Chim. CĐV Đồng Tháp giờ có thêm thần tượng mới, và Hào được ví như Pique (trung vệ CLB Barcelona) của TĐCS.ĐT. Họ hoàn toàn yên tâm với chốt chặn này trước khung thành Tấn Trường, bởi mỗi khi đội trưởng Văn Ngân dâng cao đều có người bọc lót kín kẽ. Chiều cao gần 1m8, vóc người chắc đậm, Thanh Hào sở hữu sải chân dài cũng khả năng đọc tình huống của một cầu thủ trưởng thành hơn nhiều cái tuổi 20 của mình.

Thanh Hào (2) là trụ cột ở TĐCS.ĐT mùa này nhưng lương chỉ bằng một cầu thủ học việc ở các đội bóng nhà giàu. Ảnh: Quang Nhựt

Với một cầu thủ “quá độ” từ giải hạng Nhì mà ngay lập tức giành suất đá chính của một đội bóng ở V-League, đủ hiểu trình độ của Hào ở mức nào. HLV Phạm Công Lộc luôn ưu ái giao phó cho Hào kèm cặp ngoại binh, và thành tích của TĐCS.ĐT hiện giờ có đóng góp không nhỏ của cầu thủ gốc miền Trung này. Cứ nhìn cách tiền đạo có chiều cao hơn 1m9 Eyenga với những sải bước thoăn thoắt, rồi tiền đạo thiên về kỹ thuật Netto, Thiago của V.HP tuần rồi bất lực trước sự phong tỏa của Thanh Hào cũng thấy được vai trò của cầu thủ năm nay mới tròn 20 xuân xanh.

Dường như… biết trước tố chất tài năng của Thanh Hào, nên dù về đội từ giải hạng Nhì nhưng Hào lại được đội bóng ký hẳn một hợp đồng 5 năm. Tuy thế, tiền lương của Hào chưa bằng tiền thưởng cho một trận thắng của một cầu thủ hạng trung ở giải hạng Nhất. Nếu tính luôn thưởng, mỗi trận thắng của TĐCS.ĐT có giá chừng 300 triệu đồng, nhưng có thắng mới nói chuyện chia thưởng, còn hòa và thua thì cũng như không.

Cuối mùa này, TĐCS.ĐT chắc chắn sẽ thêm một lần đứng trước nạn chảy máu tài năng ồ ạt, mà năm sau bao giờ cũng “ồ ạt” hơn năm trước. 13 cầu thủ, hơn nửa đội hình hiện tại, sẽ là người tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với xứ bưng biền, trong đó có 4 ngoại binh và 9 cầu thủ nội (6 người gốc Đồng Tháp). Samson, Felix, Sunday là những cái tên mà không thiếu CLB muốn chèo kéo, còn nội binh gốc Đồng Tháp như Văn Ngân, Minh Hưng, Văn Nghĩa chắc chắn cũng được nhiều đội bóng quan tâm với chế độ đãi ngộ hơn hẳn ở quê nhà. Họ cũng đang nóng ruột hối thúc việc ký kết hợp đồng với đội bóng, nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu tích cực nào đáp trả.

Nếu TĐCS.ĐT thành lập hội đồng kiểm định giá trị của các cầu thủ theo giá thị trường hiện tại thì họ phải chi ra ít nhất khoảng 20-30 tỷ đồng để giữ chân các trụ cột, chưa kể lương thưởng, con số khiến TĐCS.ĐT phải cau mày. Nhiều năm qua, giữa lãnh đạo đội bóng và nhà tài trợ TĐCS Việt Nam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nên nhiều cầu thủ trẻ lên đội một từ năm ngoái mà cũng chưa biết ông bầu của đội bóng là ai, dù rằng chiếc áo mình mặc in hẳn logo to tướng của nhà tài trợ. Chính thế nên, khó khăn cứ đè nén con người xứ bưng biền, cái khó nó cũng như con nước, đến hẹn lại lên.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm