TĐCS.ĐT – V.HP 2-0: Không cản nổi Samson

06/06/2011 09:30 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Samson 25’, 93’

(TT&VH) - Dù biết chỉ cần khoá chặt Samson thì TĐCS.ĐT coi như “tắt điện”, nhưng nói với làm là một chuyện hoàn toàn trái ngược. Chính vì điều đó mà V.HP đành ngậm ngùi phơi áo sau chuỗi 2 trận thăng hoa.

Một quả phát bóng dài của Tấn Trường, hạ ngay vị trí Samson đang đợi sẵn, và chỉ cần một cú vẩy chân, Felix đã có cơ hội đối diện với thủ thành Quang Huy. Đó chỉ là một trong vô số đường bóng tấn công quen thuộc của chủ nhà cứ lặp đi lặp lại trong trận này. Sự trở lại của cặp song sát Felix – Samson đã giải quyết rất nhiều vấn đề cho ông Lộc. Nó trái ngược với tình cảnh của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Sự vắng mặt của Minh Châu, Trọng Nghĩa, Bật Hiếu khiến ông Dũng “béo” phải khốn khổ vá víu, nhưng rồi Thanh Tùng, Xuân Phú, Hữu Phước cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ đóng thế một cách khả dĩ. Khí thế hừng hực của chủ nhà khiến nhiều cầu thủ V.HP như bị “át vía”, chẳng hạn Văn Thành bị thay ra khi thời gian thi đấu chưa trôi qua nửa hiệp một.

Suốt 45 phút đầu tiên, dù đề cao sự chắc chắn và an toàn bên phần sân nhà và chỉ cắm mỗi tiền đạo cao kều Eyenga ở phía trên, nhưng lối đá này cũng chẳng phát huy tác dụng bao nhiêu với V.HP. Đội khách vất vả đến nỗi mỗi khi Samson có bóng, hàng thủ V.HP cuống cuồng chống đỡ, bỏ “quên” Eyenga giữa muôn trùng vây rồi loay hoay và cũng mất bóng.

Samson (trái) trở lại đã nhân đôi sức mạnh cho TĐCS.ĐT. Ảnh: Quang Nhựt

Felix – Samson liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng những pha chồng chéo ăn ý. Phút 15, đường bóng quen thuộc đó đã đưa Samson đối diện với khung thành Quang Huy, nhưng cú sút của tiền đạo Nigeria lại đưa bóng chệch cột. Nhưng 10 phút sau, cú ngoặt bóng tinh tế của “Sam” sau pha đập nhả với Felix đã loại bỏ Xuân Phú, và tiếp theo cú ra chân từ khoảng cách gần của “Sam” khiến Quang Huy chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới.

Hiệp 2, thế trận V.HP khởi sắc hơn, bởi tướng Dũng đã mạnh dạn chuyển đội hình sang chơi với 2 tiền đạo Đức Dương – Thiago (thay Eyenga đầu hiệp 2). Có lẽ cũng bởi đội khách không còn say nắng bởi ở hiệp một thời tiết vô cùng oi bức, còn hiệp 2 trời mát mẻ hẳn vì có mưa. Đã có những cơ hội nhất định sau những đường lật bóng bên cánh phải, nhưng Đức Dương chỉ cho thấy sự vô duyên với những pha tiếp bóng không nhạy cảm. Đến khi Aniekan nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha vào bóng ác ý với Phước Thạnh, mọi thứ xem như chấm dứt với V.HP.

Một ngày quá không may cho V.HP vì thời điểm này họ phải đụng độ đội chủ nhà trong hoàn cảnh TĐCS.ĐT đang độ sung sức nhất. Mỗi khi Samson có bóng, rồi dùng tốc độ xuyên phá, ngoặt bóng rồi nã đại bác, khán giả xứ bưng biền “sướng” đến mức phải bật cả dậy với những tràng vỗ tay không ngớt. Nhưng phải chờ đến cuối trận, niềm vui mới với họ mới được trọn vẹn. Hậu vệ Xuân Phú lại tiếp tục là nạn nhân của Samson khi bị “Sam” ngoặt bóng qua, để rồi đưa bóng căng vào góc ngược hướng di chuyển của Quang Huy, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho chủ nhà.

Kết cục này mang nhiều ý nghĩa, không có lần thứ 3 đều thắng hoặc đều thua cho cả 2. Lần đầu tiên sau 3 năm, TĐCS.ĐT có 3 điểm trên sân nhà khi gặp V.HP, được “giải hạn” sau mạch 5 trận chỉ biết hòa và thua. Phải dành một lời khen ngợi cho Samson. Xem cầu thủ này chơi bóng, dễ hiểu tại sao dù trời mưa như trút mà khán giả xứ Tràm Chim vẫn phải đội mưa đến thưởng thức. Cá nhân “Sam” đã hoàn thành lời hứa với toàn đội rằng sẽ đóng góp 2 bàn thắng trong trận này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm