TĐCS.ĐT: Phận nghèo còn lắm cái eo

23/05/2011 11:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 4 trận gần nhất, TĐCS.ĐT chỉ kiếm được 3 điểm. Một sự sa sút không khó tìm nguyên nhân lý giải. Bên cạnh những sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng, đội bóng xứ bưng biền còn đối chọi với những thiệt thòi đến từ yếu tố khách quan ngay trên chính mảnh đất của mình. Người Đồng Tháp có lý do để mà tin họ đang bị sao quả tạ … đè.

1. Trên hàng công, việc những trụ cột Samson, Felix, Công Thuận (bộ ba đã đóng góp 16/22 bàn thắng của TĐCS.ĐT hiện tại) không hẹn mà cùng nhau vắng mặt vì thẻ phạt đã khiến TĐCS.ĐT liên tục vướng vào thế khó để rồi tính quẩn. Việc không đăng ký tiền đạo Felix (bị thẻ đỏ) kể từ sau trận đấu với B.BD để thay vào đó là Anthony, một cầu thủ ngoại thời vụ mà chuyên môn còn thua cả cầu thủ nội, chắc hẳn đến giờ vẫn khiến lãnh đạo TĐCS.ĐT phải rất buồn lòng.

Có thể họ nghĩ rằng việc đưa Anthony vào sân và Felix ngồi ngoài trong 2 trận đấu tiếp theo của TĐCS.ĐT là một giải pháp an toàn, vừa “lách” luật vừa đủ 3 ngoại binh trên sân, và đến trận gặp N.SG, Felix có thể vào sân. Nhưng, “tính già hóa non”, VFF chỉ cần “vặn” lại, Felix vì không đăng ký 2 trận đấu đó nên coi như chưa thực hiện án phạt treo giò. Do đó, Felix phải thực hiện án phạt của VFF bắt đầu từ ngày đăng ký danh sách lượt về (trận gặp N.SG) khiến cả xứ bưng biền phải chưng hửng.

Hammed (10) không thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn khi Samson vắng mặt. Ảnh: Quang Nhựt

Giả sử mọi chuyện êm xuôi với TĐCS.ĐT thì trong trận đấu gần nhất với N.SG, CĐV của họ có lẽ không cần nổi cơn lôi đình với trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên sau trận đấu. Bởi ngoài những tình huống CĐV Đồng Tháp trách trọng tài không thổi pelnalty thì bản thân 2 tiền đạo chuyên đóng thế của chủ nhà hôm đó là Hammed và Văn Nghĩa cũng không thể tận dụng những cơ hội mười mươi cho họ. Lúc đó, dù bị dẫn 1-0 nhưng khung thành đội khách N.SG luôn phải chao đảo vì chống đỡ.

Xem TĐCS.ĐT thi đấu 4 trận gần nhất thì thấy họ gần như chấp hẳn đối phương cả hàng công. Không Samson, mẫu tiền đạo có thể độc lập tác chiến và lóe sáng, thầy trò ông Lộc không thể triển khai công thức chiến thắng quen thuộc. 360 phút không biết thắng, vỏn vẹn 2 bàn thắng. Trông cậy vào trung vệ Hammed và Văn Nghĩa chỉ là giải pháp tình thế của ông Lộc trong bối cảnh hết người (4 bàn thắng của 2 cầu thủ này cộng lại mới bằng Felix). Hàng công đã cùn, hàng thủ cũng chông chênh khi Văn Ngân (thẻ phạt) và Tấn Trường (chấn thương) thay nhau vắng mặt.

2. Có thể cảm nhận vận bĩ đang đeo bám đội chủ sân Cao Lãnh liên tục qua nhiều vòng đấu. Ngay cả… ông Trời giờ cũng không ủng hộ người Đồng Tháp. Đất Nam Bộ đang vào mùa mưa. Những cơn mưa to trước trận đấu khiến mặt sân lầy lội vì đọng nước nên làm các đội bóng triển khai ý đồ chiến thuật quen thuộc. Cái “đặc sản” nắng nóng, ẩm thấp của miền Tây mà cầu thủ chủ nhà thường dùng để vờn đối thủ bằng “món” tra tấn thể lực rồi sau đó “hấp gọn” cũng bị triệt tiêu.

Giai đoạn 2 mùa trước, TĐCS.ĐT đạt 23/39 điểm tối đa, luôn nằm trong top 5 và cán đích thứ 3, còn hiện tại họ đang kém hơn rõ rệt, mà thành tích chỉ thua một trận trên sân nhà mùa trước cũng đã được cân bằng. Còn 11 trận đấu và 20 điểm nữa để TĐCS.ĐT có thể cân bằng kỷ lục của chính họ mùa trước. Trận tới, Samson sẽ tái xuất và đấy có thể là lối ra cho nhiều tồn tại. Nhưng chưa biết “Sam” sẽ lấy lại được bao nhiêu % phong độ sau hơn một tháng ngồi xem bóng đá, song có điều chắc rằng, sân Chi Lăng của Đà Nẵng là nơi “đi dễ khó về”.

Không ngoại binh, TĐCS.ĐT khốn đốn, nhưng khi họ trở lại cũng vẫn phải lo. Làm sao để đả thông tư tưởng của những cái đầu có thể phát nóng bất cứ lúc nào để hạn chế tối đa thẻ phạt. Làm sao để họ tận tâm cống hiến để đội bóng hạ cánh an toàn rồi mùa sau tính tiếp. Phận nghèo, thêm “nợ” gánh oằn lưng. Thôi thì cứ xem như thêm một dịp để kiểm chứng bản lĩnh của con người xứ bưng biền.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm