TĐCS.ĐT – N.SG 0-2: Nổi sóng vì trọng tài

22/05/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Được Em 33', Long Giang 90+3'

(TT&VH) - Vòng 8 giải hạng Nhất QG, cái tên trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên được nhắc đến như là tác nhân trực tiếp khiến cầu thủ Ngọc Tùng (TP.HCM) bị treo giò đến hết mùa. Còn trong trận đấu chiều qua trên sân Cao Lãnh, TT Nguyễn Văn Kiên một lần nữa được “khắc cốt ghi tâm”.

Tan trận, rất đông CĐV Đồng Tháp đã nán lại trước cổng sân Cao Lãnh để dùng những lời lẽ khó nghe phản đối cách điều hành của TT Nguyễn Văn Kiên. Phải nhờ tới lực lượng an ninh hộ tống, ông Kiên mới vào được đường hầm và thoát khỏi vòng vây của CĐV Đồng Tháp phía ngoài sân.

Chiều qua phải có ít nhất 3 tình huống “nhạy cảm” có thể thổi pelnalty mà trọng tài Kiên đã phớt lờ với đội chủ nhà. Đầu tiên là tình huống Văn Hậu bị Khánh Lâm quét sau trong vòng cấm, tiếp theo là pha bóng trung vệ Vicent gần như đã ngả người để dùng tay cản bóng sau cú sút của đội trưởng Văn Ngân. Sau đó, lại là Vicent nhoài người chuồi không trúng bóng, dù Văn Ngân đã dắt bóng qua khỏi tầm kiểm soát của trung vệ N.SG.

Ở những tình huống có vẻ “nhạy cảm” đó, TT Kiên đã chọn vị trí rất thuận lợi, nhưng không có bất cứ tiếng còi nào được cất lên. Sau pha bóng Văn Ngân ngã trong vòng cấm ở phút bù giờ cuối cùng (90’+3) của trận đấu, những tưởng được phạt đền, nên tất cả các cầu thủ chủ nhà đã dừng lại chờ còi.

Tuy nhiên, không có quả 11m nào, và thay vào đó, đội khách nhanh chân cướp bóng tổ chức phản công chớp nhoáng, và chỉ sau 2 nhịp, đường chuyền ngang của Ntampi đã được Long Giang kết thúc cận thành ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc. Bàn thắng được công nhận và TT Kiên thổi hết giờ ngay sau đó.

N.SG (phải) đã giành chiến thắng đầu tiên ở mùa này trên sân khách ở một nơi được mệnh danh là chảo lửa như Cao Lãnh. Ảnh: Quang Nhựt

Lúc này, sự dồn nén và ức chế của gần một vạn CĐV Đồng Tháp có mặt trên khán đài chiều qua mới dâng lên đỉnh điểm. Họ vơ hết những thứ có thể ném được như chai nước, giày dép… xuống dưới sân. Trong một phút thiếu kiềm chế, HLV Phạm Công Lộc và các cầu thủ Đồng Tháp xô cả vào sân để phản đối trọng tài, nhưng cũng rất nhanh, họ ra hiệu cho khán giả bớt quá khích và chấp nhận cuộc chơi.

Chiến thắng có phần điều tiếng này làm phai nhòa màn trở lại rất ấn tượng của những công dân có hộ khẩu Đồng Tháp trong đội hình N.SG. Chính Được Em và Duy Khanh đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến tích này của đội khách.

Nhìn chung thế trận hiệp một diễn ra cân bằng. Không nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng N.SG lại có niềm vui dẫn điểm từ tình huống cố định. Phút 32, Được Em có cú sút phạt bằng chân trái đưa bóng xiết về góc trái khung thành Tấn Trường. Có vẻ Trường đã chủ quan trong tình huống này, khi anh định bắt dính bóng, nhưng do lực bóng xiết và trơn (trước trận đấu trời mưa rất to) nên bóng đã chui thẳng vào lưới.

Trận này, N.SG giới thiệu 2 tân binh gốc Phi rất ấn tượng vì có thể lực dồi dào và tinh thần máu lửa. Trong thế bị dẫn bàn trước ngay trong hiệp một, chủ nhà TĐCS.ĐT buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã giúp họ tạo nên một thế trận lấn lướt trước đội khách trong cả hiệp nhì, nhưng có vẻ vận xui đã đeo bám họ trong trận đấu này. Không được hưởng pelnalty chỉ là một phần, còn phần khác là vì ít nhất TĐCS.ĐT đã có 3 tình huống ngon ăn được tạo ra trước khung thành N.SG, nhưng hết Hammed rồi Văn Nghĩa đều không thể giúp chủ nhà cân bằng lợi thế.

Bóng đá cũng mang quy luật của cuộc đời. Nỗi buồn thua trận của người này là niềm vui của kẻ khác. Trận thua đầu tiên trên sân nhà của TĐCS.ĐT mùa này cũng chính là lần đầu tiên thầy trò ông Chung được nếm chiến thắng khi xa nhà sau 15 vòng đấu. 

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm