TĐCS. Đồng Tháp: Hiện hình tân binh

19/03/2009 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thắng cả “tân” vô địch và nhà “cựu” vô địch, thầy trò HLV Phạm Công Lộc, khiến cả V-League choáng váng và được xưng tụng làm“hiện tượng”. Nhưng đã 3 trận rồi họ đã không thắng (2 thua, 1 hoà), phải chăng Đồng Tháp bắt đầu hiện nguyên hình là một tân binh?

Đã không còn bất ngờ

Timothy Anjembe chính là món quà bất ngờ mà đội bóng vùng Đồng Tháp Mười sở hữu được. Đó cũng là “món quà” bất ngờ dành cho các hậu vệ V-League. Nhưng bây giờ, Timothy Anjembe đã không còn làm mưa làm gió và tạo ra nhiều đột biến nữa. Bởi đơn giản, Timothy Anjembe là nhân vật trung tâm cho mọi cuộc vây bắt của các hậu vệ đối phương. Tất nhiên ở khía cạnh nào đó, nhiệm vụ bắt chết Timothy Anjembe không hề đơn giản cho bất cứ hậu vệ nào. Nếu cắt cử 1 bắt 1, để chăm sóc tiền đạo người Nigeria, rất khó ăn thua. Vì Timothy Anjembe khoẻ như một chú “bò mộng” và có tốc độ của một con báo săn mồi. Timothy Anjembe không phải là mẫu tiền đạo khéo léo, nhưng bù lại sẵn sàng mang lại hiểm hoạ cho các thủ môn đối phương, nếu họ lộ ra những khoảng trống và để cho anh ta cầm bóng và bứt tốc, hoặc có cơ hội để tung ra những cú sút xa.

QK4 và K. KH đã thành công khi lấy trọn 3 điểm trước Đồng Tháp. Gần đây, Trần Công Minh của ĐTLA đã vô hiệu hoá Timothy Anjembe gần được cả trận đấu, để ra về với 1 điểm. Điều dễ thấy, ngoài việc cắt cử người đeo bám, phòng ngự theo khu vực, thì việc chia cắt, giảm thiểu việc tiếp đạn cho Timothy Anjembe đã thành công mỹ mãn.

Nói điều đó để thấy rằng TĐCS.ĐT đang phụ thuộc quá nhiều vào khả năng ghi bàn của Timothy Anjembe. Chính HLV Phạm Công Lộc đã thừa nhận, 3 trận gần đây họ chơi bế tắc, nguyên do là tiền đạo này bị phong toả, hoặc không còn là chính mình.

Một sự lựa chọn khác là Samson, dường như sau vài năm chơi ở hạng Nhất, anh này vẫn chưa bắt nhịp được với môi trường đỉnh cao V-League. Timothy Anjembe và Samson cũng không tìm được tiếng nói chung, vì cả 2 đều là mẫu tiền đạo chơi độc lập. Khi 2 mũi tấn công chủ lực bị “bắt bài”, TĐCS.ĐT không còn nhiều phương án triển khai tấn công. Trừ phi quân ông Lộc ghi được bàn sớm, hoặc đối phương chịu nhường đất cho mình.

Thủ lĩnh, anh ở đâu?

Đi tìm thủ lĩnh của đội bóng, là câu chuyện chưa có hồi kết của bóng đá Đồng Tháp trong những năm gần đây. Cũng lấy làm lạ, ở vùng Đồng Tháp Mười có thể sản sinh ra rất nhiều cầu thủ giỏi như Phan Thanh Bình, Việt Cường, Châu Phong Hoà, Quý Sửu…Nhưng đi tìm những người có phong cách của một thủ lĩnh đích thì như “lên trời hái sao”. Đó có lẽ là một trong những nguyên nhân góp phần làm Đồng Tháp chơi thất thường. Trở lại V-League lần này cũng thế, dường như họ đang thiếu một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng trên và ngoài sân cỏ, kiểu như Trần Duy Quang (người cũ của Đồng Tháp) ở HA.GL.
 
 Tìm một thủ lĩnh mới ở Đồng Tháp rất khó, dù chỉ là để thay thế cỡ Việt Cường - Ảnh: Dương Thu

Ở TĐCS.ĐT hiện nay, Văn Ngân là đội trưởng. Tuy nhiên, Ngân quá hiền. Những người còn lại, cũng chưa đủ khả năng để gánh vác một trọng trách thổi và giữ “lửa” cho các đồng đội trên sân. Aniekan đàng chơi khá hay, nhưng “Kan” là một ngoại binh, cũng là 1 kiêu binh thời ở Thép- Cảng, nên Ông Lộc không dễ trao tay chiếc băng đội trưởng.

Một vấn đề nữa, HLV Phạm Công Lộc thiếu hẳn một người “làm bóng” ở giữa sân, Aniekan khá toàn diện nhưng lại lùi quá sâu phần sân nhà để lo phòng ngự. Ông Lộc cũng đã thư nghiệm Quý Sửu, Anh Tuấn, Minh Hưng… ở vai trò hộ công nhưng bất thành. Chỉ có Được Em là tạm ưng ý. Tuy nhiên, khi Được Em chấn thương hay có vấn đề chân cẳng, TĐCS.ĐT gần như phải chơi tấn công biên. Ở miếng đánh này Văn Mộc hay Anh Tuấn chưa thật sự đạt được sự ổn định cần thiết, để giúp cho TĐCS.ĐT khải triển thành công.

Tất nhiên, Đồng Tháp còn một thứ vũ khí lợi hại nữa là cái nắng như thiêu như đốt, và vài vạn khán giả ngồi trên khán đài như hét ra lửa khiến cho đối phương run chân. Thế nhưng, nó chỉ có vai trò như một sân khấu. Diễn viên không diễn được hay thì sân khấu e rằng sẽ lạnh tanh!

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm