Quá phấn khích sau chiến thắng tại Roland Garros, Frances Tiafoe lao đến gần khán đài ăn mừng cuồng nhiệt cùng người hâm mộ, để rồi khi trở vào phòng thay đồ, anh mới phát hiện vũ khí chiến thắng của mình đã bị mất. Tình huống dở khóc dở cười này đã buộc Tiafoe phải lên mạng xã hội treo giải thưởng lớn để "chuộc" lại cây vợt may mắn.
Vòng 2 Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) vừa chứng kiến một trong những cuộc đối đầu kịch tính và bào mòn thể lực nhất từ đầu mùa giải. Hạt giống số 19 người Mỹ, Frances Tiafoe, đã có một trận marathon nghẹt thở trước đối thủ Hubert Hurkacz.
Trận đấu kéo dài tới 4 giờ 43 phút với những loạt tie-break căng thẳng tột độ. Chung cuộc, Tiafoe đã lội ngược dòng quả cảm để giành chiến thắng với tỷ số các set lần lượt là 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4, 6-7 (1) và 6-4.

Tiafoe đã lội ngược dòng quả cảm để giành chiến thắng với tỷ số các set lần lượt là 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4, 6-7 (1) và 6-4.
Ngay sau cú thuận tay ghi điểm quyết định để ấn định chiến thắng, Tiafoe đã có một màn ăn mừng đầy bùng nổ. Anh lao thẳng về phía đám đông cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài để ôm chầm lấy họ. Sau khi bước ra khỏi đám đông, tay vợt người Mỹ tiếp tục màn ăn mừng phấn khích bằng cách cởi áo, chỉ tay vào đầu và gồng mình thể hiện cơ bắp ngay trên sân đấu trong tiếng reo hò vang dội.
Tuy nhiên, đến lúc rời sân và thu dọn hành lý, Tiafoe phát hiện ra món vũ khí quan trọng nhất đã biến mất. Chia sẻ trên sóng truyền hình TNT Sports, Tiafoe kể lại khoảnh khắc nhận ra sự cố và nói với ban huấn luyện của mình: "Chờ đã, tôi nghĩ mình bị thiếu một cây vợt rồi".

Tiafoe đã có một màn ăn mừng đầy bùng nổ.
Trước tình huống dở khóc dở cười này, Mark Kovacs - huấn luyện viên của Tiafoe, đã nảy ra sáng kiến và hỏi tay vợt người Mỹ liệu có muốn đăng thứ gì đó lên mạng xã hội để tìm lại cây vợt không. Tiafoe lập tức đồng ý.
Ngay sau đó, tay vợt người Mỹ đã đăng một dòng trạng thái lên tài khoản Instagram cá nhân để gửi lời thỉnh cầu đến người hâm mộ: "Bầu không khí trên sân 14 hôm nay thật không tưởng. Nhưng tôi phải nhắn gửi tới người hâm mộ đã lấy cây vợt của tôi ở cuối trận khi tôi đang ăn mừng cùng mọi người... Tôi có thể xin lại nó được không? Tôi sẽ hậu tạ bạn bằng hai chiếc vé cho trận đấu tiếp theo của tôi".
Sức mạnh của mạng xã hội và phần thưởng quá hấp dẫn từ Tiafoe đã phát huy tác dụng thần tốc. Chỉ một thời gian ngắn sau, một thành viên trong ban huấn luyện của anh đã tìm thấy vị khán giả đang giữ cây vợt. Họ cùng nhau chụp một bức ảnh selfie đầy vui vẻ, rồi gắn thẻ Tiafoe vào bài đăng kèm lời nhắn nhủ hài hước: "Giữ chặt vợt trong tay đi người anh em".
Được biết, cây vợt bị "cầm nhầm" vì có thể nhầm tưởng là quà tặng này là một trong số 8 cây vợt mà Tiafoe mang theo trong hành lý khi đi thi đấu tại các giải đấu lớn. Khi được hỏi tại sao lại quyết tâm tìm bằng được cây vợt này, ngôi sao người Mỹ nói: "Tôi đã dùng nó để giành chiến thắng trong một trận đấu như vậy, nó chắc chắn phải mang lại may mắn rồi".
Vào thứ Bảy tới, Frances Tiafoe sẽ bước vào vòng 3 để đối đầu với tay vợt Jaime Faria của Bồ Đào Nha.