Thể thao

Alcaraz vắng mặt, Sinner bị loại, Djokovic có cơ hội ‘vàng' để vô địch Roland Garros 2026

28/05/2026 22:17 GMT+7 Google News

Một cú sốc lớn đã xảy ra ở nội dung đơn nam Roland Garros 2026 khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner bất ngờ bị loại, qua đó mở ra thời cơ đặc biệt cho Novak Djokovic trên hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Thật khó tin khi chứng kiến Sinner, người đang thống trị ATP và bước vào giải với chuỗi 30 trận bất bại, lại vật lộn dưới cái nóng gay gắt của buổi chiều thứ Năm ở Paris. Những cú giao bóng vốn là vũ khí lợi hại của tay vợt người Italy bỗng trở nên thiếu lực và thiếu độ chính xác. Bị chuột rút và ảnh hưởng rõ rệt bởi tình trạng kiệt sức vì nhiệt, Sinner gần như không thể di chuyển với sự thanh thoát quen thuộc.

Được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch sau khi Carlos Alcaraz xác nhận rút lui vì chấn thương cổ tay, Sinner đã tiến rất gần chiến thắng ở vòng hai. Nhưng cái nóng 33 độ C giữa trưa Paris khiến mọi thứ đảo chiều khi tay vợt Argentina Juan Manuel Cerundolo tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

Jannik Sinner bất ngờ bị loại sớm ở Roland Garros 2026

Nếu có một người âm thầm hài lòng với kết quả ấy, đó hẳn là Djokovic. Tay vợt Serbia chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của việc Sinner rời giải. Nếu đi tới trận chung kết, anh sẽ không còn phải đối mặt với đối thủ đang chơi ổn định nhất trên ATP Tour.

Djokovic hiện sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, ngang kỷ lục mọi thời đại của Margaret Court. Dù vẫn còn những tranh luận xung quanh giá trị lịch sử của một số danh hiệu của huyền thoại Australia, Djokovic luôn công khai mục tiêu chạm mốc 25 Grand Slam, một cột mốc đủ sức chấm dứt mọi tranh cãi và đưa anh đứng riêng trên đỉnh cao lịch sử tennis.

Ngay cả khi không giành thêm giải Grand Slam nào nữa, vị thế tay vợt vĩ đại nhất của Djokovic vẫn gần như không thể phủ nhận. Nhưng rõ ràng anh vẫn còn động lực. Thực tế nhiều tháng qua cho thấy Djokovic chỉ chọn thi đấu ở những giải lớn nhất, dồn toàn bộ thể lực và tâm trí cho các giải Grand Slam.

Roland Garros năm nay từng được xem là dấu hỏi lớn với Nole. Việc chưa đạt thể trạng lý tưởng vì chấn thương vai khiến không ít người cho rằng anh có thể bỏ Roland Garros để tập trung cho Wimbledon. Nhưng khi Alcaraz rút lui, rồi Sinner bất ngờ dừng bước, cục diện thay đổi chóng mặt.

Alcaraz vắng mặt, Sinner bị loại, Djokovic có cơ hội ‘lịch sử’ để giành Grand Slam thứ 25

Trong 5 giải Grand Slam gần nhất, Djokovic đều ít nhất vào tới bán kết. Tuy nhiên ở những thời điểm quyết định, anh thường bị chặn lại bởi chính Alcaraz hoặc Sinner. Tại Australian Open hồi đầu năm nay, Djokovic từng vượt qua Sinner nhưng sau đó lại gục ngã trước Alcaraz.

Giờ đây, khi cả hai đối thủ lớn nhất đều đã không còn trong nhánh đấu, cơ hội hiếm có đang mở ra.

Tất nhiên, con đường phía trước chưa hề bằng phẳng. Ngay trận mở màn trước Valentin Royer, Djokovic đã để thua một set và bộc lộ đôi chút khó chịu ở vùng hông. Chính anh cũng thừa nhận mình chưa đạt đỉnh phong độ vì quãng chuẩn bị hạn chế.

Vòng ba sẽ là thử thách không dễ dàng trước hiện tượng Brazil Joao Fonseca. Điều kiện thi đấu dự kiến còn khắc nghiệt hơn với nhiệt độ khoảng 34 độ C cùng độ ẩm cao, môi trường vốn không phải sở trường của Djokovic. Nhưng nếu vượt qua thời điểm nhạy cảm này, cánh cửa lịch sử có thể rộng mở hơn bao giờ hết với Nole.

Cơ hội thế này không đến nhiều lần ở tuổi 39. Ở các giải Grand Slam gần đây, Djokovic không còn duy trì được nền tảng thể lực để liên tục chơi bảy trận năm set với cường độ tối đa. Anh vẫn đủ đẳng cấp để thắng mọi đối thủ, nhưng khả năng hồi phục qua từng vòng đấu đã không còn tốt như thời kỳ đỉnh cao.

Thế nên việc Alcaraz rút lui rồi Sinner bị loại không chỉ đơn thuần là biến động chuyên môn. Đó là một sự thay đổi cực lớn về tâm lý giải đấu.

Djokovic giờ là nhà vô địch Grand Slam duy nhất còn lại trong toàn bộ nhánh đơn nam. Không còn những đối thủ trẻ sở hữu tốc độ và sức mạnh có thể gây áp lực liên tục từ cuối sân như Sinner hay Alcaraz, quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ trở lại với Nole.

Quan trọng hơn, Djokovic luôn đặc biệt nguy hiểm khi "đánh hơi" thấy thời cơ. Suốt sự nghiệp, anh nhiều lần chứng minh bản lĩnh sát thủ ở những khoảnh khắc lớn nhất: biết cách tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh chiến thuật và tăng tốc đúng thời điểm.

Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp không chỉ là thêm một danh hiệu lớn vào bộ sưu tập vốn đã quá lấp lánh. Nó sẽ là lời khẳng định cuối cùng cho một di sản vốn đã là huyền thoại. Là cột mốc tách Djokovic khỏi mọi cuộc tranh luận về người vĩ đại nhất lịch sử. Và có thể là chương huy hoàng cuối cùng của một tượng đài trước khi thế hệ mới hoàn toàn "chiếm sóng".

Paris đang nóng rực. Nhưng với Djokovic, chưa bao giờ thời cơ lại hiện ra rõ ràng đến thế. Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ? Ở tuổi 39, sẽ rất khó để còn một cơ hội thứ hai thuận lợi như thế này hoặc hơn thế này để Djokovic chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm