“Tata” Martino dẫn dắt Argentina?

24/07/2011 08:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sergio Batista tuyên bố sẽ không từ chức, dù Argentina gây thất vọng tại Copa America 2011 trên sân nhà. LĐBĐ Argentina cũng cho biết sẽ không sa thải Batista. Tuy vậy, các CĐV xứ tango đang thu thập chữ ký để buộc Batista phải ra đi, nhường quyền dẫn dắt Argentina cho người khác.

HLV Gerardo Martino - Ảnh Getty

Trong trường hợp Batista không còn tại vị, Gerardo Martino được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng Argentina. Thành công của “Tata” Martino với Paraguay giúp ông được rất nhiều người hâm mộ Argentina yêu thích. Hơn nữa, trong quá khứ, việc Martino là biểu tượng của Newell’s càng giúp ông được đánh giá cao.

Những gì Martino thể hiện trên ghế huấn luyện là triết lý thực dụng. Dù vậy, trong cách bố trí chiến thuật của Martino vẫn có sự ảnh hưởng nhất định từ người thầy Marcelo Bielsa. Trước khi đưa Paraguay vào chung kết Copa America 2011, Martino từng cùng đội bóng này vào tứ kết World Cup 2010, và chỉ dừng bước trước nhà vô địch Tây Ban Nha, với bàn thắng ở phút 83 của David Villa.

Ngoài ra, ứng viên khác thay thế Batista là Alejandro Sabella. Trong nhiều năm liền, Sabella làm trợ lý cho Daniel Passarella, từ ĐTQG Argentina đến Uruguay, Parma, Monterrey (Mexico), Corinthians và River Plate. Hai năm trước, ở tuổi 54, Sabella mới bắt đầu sự nghiệp của một HLV thực thụ.

Việc được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Argentina không làm Martino quên đi nỗi buồn vì án kỷ luật. Ông bị cấm chỉ đạo hai trận vì cãi vã và có hành vi không đẹp mắt với HLV Cesar Farias của Venezuela. Theo cáo buộc của Farias, chính Martino là người đã gây sự trước.

Trợ lý Pautasso của Martino cũng bị cấm ngồi trên băng ghế kỹ thuật một trận. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho Paraguay trong trận chung kết. Trong khi tiền vệ Santana bị treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu trong thời gian hiệp phụ trận bán kết.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm