Tương lai của Batista: Sa thải vào thứ Hai?

23/07/2011 11:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sau khi Argentina bị Uruguay loại ở tứ kết, HLV Sergio Batista đã tuyên bố sẽ không từ chức và cho biết đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014, cái đích mà ông vạch ra từ khi mới nhậm chức. LĐBĐ nước này (AFA), đặc biệt là Humberto Grondona, phó lãnh đội, con trai chủ tịch Julio Grondona, cũng đã ra sức bảo vệ HLV Sergio Batista. Hồi đầu tuần này, Humberto cho biết “La Albiceleste” sẽ vẫn tiếp tục các kế hoạch và không có chuyện sa thải Batista. Thế nhưng, đến hôm qua, AFA đã có những dấu hiệu cho thấy sẽ thay đổi quyết định khi bất ngờ tuyên bố sẽ có một cuộc họp với Batista vào thứ Hai tới đây để bàn về tương lai.

Tương lai của Batista sẽ được quyết định vào thứ Hai- Ảnh Getty

Việc AFA xuống nước xuất phát từ việc giới truyền thông của Argentina đã “ném đá” Batista tơi tả trong những ngày qua. Từ việc không biết sử dụng Lionel Messi cho tới chuyện áp dụng máy móc sơ đồ của Barcelona, không thổi được lửa cho các học trò, tất cả đều được đem ra mổ xẻ. Ngoài ra, việc Diego Maradona cũng vào cuộc, đòi phải sa thải Batista là một áp lực khác khiến AFA phải thay đổi. Ai cũng hiểu, trong làng bóng đá Argentina, Maradona là một vị Thánh, mỗi lời nói, hành động đều gây ảnh hưởng rất lớn tới dư luận.

Tuy thứ Hai tương lai của Batista mới được quyết định nhưng ngay từ hôm qua, báo chí Argentina đã đưa ra hai gương mặt có thể sẽ dẫn dắt “La Albiceleste”. Người đầu tiên chính là HLV Gerardo Martino, người vừa đưa Paraguay vào chung kết Copa America 2011. Mới đây, Martino cũng đã úp mở về chuyện sẽ rời Paraguay nên dư luận càng có thêm lý do để tin HLV này sẽ quay trở lại Argentina. Người thứ hai được nhắc đến là Alejandro Sabella, HLV từng giúp Estudiantes vô địch Copa Libertadores 2009 và Apertura 2010.

Nhưng nếu xét theo hồ sơ, hai vị HLV này không hứa hẹn có thể mang đến một diện mạo mới cho Argentina. Martino chưa từng thành công khi ở Argentina và lối chơi thực dụng HLV này đang áp dụng tại Paraguay chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt nếu được đem tới “La Albiceleste”. Còn Sabella hầu hết sự nghiệp mới chỉ làm trợ lý cho Daniel Passarella, mới chính thức trở thành HLV trưởng từ năm 2009. Hơn nữa, thuyền trưởng sinh năm 1954 này còn vướng chuyện hợp đồng khi vừa cập bến Al-Jazira (UAE) hồi tháng 6.

Tuy không phải tuyến nào cũng sở hữu những gương mặt xuất sắc nhưng không thể phủ nhận rằng lực lượng hiện tại của Argentina là niềm mơ ước của nhiều đội khác. Thế nhưng, “La Albiceleste” vẫn chưa thể thành công bởi thiếu một HLV xuất sắc như Cesar Menotti hay Carlos Bilardo trước đây. Cứ liên tục thay HLV trong khi không hề có một định hướng rõ ràng, cơn khát danh hiệu từ năm 1993 của Argentina bao giờ mới chấm dứt.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm