Dortmund đăng quang sớm 2 vòng đấu: Thiên đường thứ 7 cho bão Vàng-đen!

01/05/2011 10:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau 10 năm, kể từ chức vô địch gần nhất mùa 2001-2002, Dortmund đã trở lại thiên đường. Chức vô địch thứ 7 trong lịch sử, thứ 4 trong kỷ nguyên Bundesliga. Những ám ảnh về mùa giải 2001-2002 đã tan biến, sau khi Dortmund dễ dàng đánh bại Nuremberg 2-0, cùng thời điểm với cú ngã bất ngờ của Leverkusen trên sân Cologne. Khoảng cách là 8 điểm, và cuộc chơi kết thúc!

Ở vòng này, nếu Dortmund giành chiến thắng trong khi Leverkusen không thể đánh bại Cologne, đội đầu bảng chắc chắn sẽ đăng quang. Thế nên, dù Lucas Barrios và Kevin Grosskreutz vẫn còn bị đau nhẹ, HLV Juergen Klopp vẫn quyết định tung bộ đôi này vào sân ngay từ đầu để gia tăng sức mạnh cho hàng công, vốn đã chơi sa sút nhiều so với lượt đi. Sự mạo hiểm của Klopp đã được đền đáp khi phút 32, Barrios đệm bóng cận thành, mở tỷ số của trận đấu, bàn thứ 14 của anh ở Bundesliga mùa này. Hơn 10 phút sau, Robert Lewandowski ấn định tỷ số 2-0 cho Dortmund khi vượt qua hậu vệ Nuremberg, tâng bóng qua đầu thủ môn Schaefer.

Dortmund nhà vô địch xứng đáng nhất - Ảnh Getty

Trong khi đó, Leverkusen dù kiểm soát được thế trận, tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng do nôn nóng nên hầu hết không trúng đích. Đã vậy, đoàn quân của Jupp Heynckes còn dính đòn “hồi mã thương” của Cologne ở các phút 67 và 82, đành chấp nhận thua 0-2. Với kết quả này, Dortmund đã chính thức trở thành nhà vô địch của Bundesliga mùa này còn Leverkusen đành hài lòng với ngôi á quân cùng một suất dự Champions League mùa tới.

Con đường tới chức vô địch của Dortmund nhìn chung khá bằng phẳng do đội bóng của Klopp gặp không ít may mắn. Thứ nhất, mùa này, hàng loạt đội bóng lớn như Bayern, Schalke, Bremen, Stuttgart hay Wolfsburg đã sa sút nên Dortmund không vấp phải nhiều sự cạnh tranh. Thứ hai, cơn bão chấn thương hoành hành ở các đội khác nhưng lại nương tay với Dortmund khi chỉ lấy đi Shinji Kagawa. Thế nên dù lực lượng khá mỏng, đội bóng của Klopp vẫn tiến băng băng tới Đĩa bạc.

*Dortmund, nhà vô địch xứng đáng nhất!

Nhưng sự may mắn nói trên chỉ chiếm một phần nhỏ trên con đường thành công của Dortmund. Thành quả họ đạt được vẫn chủ yếu nhờ tài năng, những nỗ lực không biết mệt mỏi và hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi. Phải thấy rằng Dortmund là đội chơi ổn định nhất mùa này, liên tục ngự trị trên ngôi đầu bảng từ vòng 10 tới giờ. Chính Bayern cũng phải cay đắng thừa nhận mùa này họ không chơi kém đi nhưng vẫn mất Đĩa bạc do Dortmund đã chơi xuất sắc hơn hẳn Leverkusen mùa trước.

Ngoài ra, đoàn quân của Klopp cũng cho thấy mùa này, họ đã bước lên một đẳng cấp khác chứ không thành công chỉ nhờ “năng nhặt chặt bị”. Những tài năng trẻ dưới sự nhào nặn của Klopp đã trở thành một tập thể mạnh với lối chơi tấn công rất đẹp mắt, đủ sức đánh bại cả các đại gia. Mùa này, ngoại trừ thất bại trước Leverkusen ở vòng một, Dortmund hầu hết đều đánh bại các đội bóng lớn rất thuyết phục.

Họ đã thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình khi hạ gục tất cả những đội cạnh tranh như Leverkusen hay Bayern. Vòng 18, thầy trò Klopp thắng Leverkusen 3-1, trả sòng phẳng trận thua 0-2 ở lượt đi. 6 vòng sau, Dortmund đã dập tắt hy vọng giành Đĩa bạc của Bayern bằng trận thắng 3-1 ngay trên sân đối thủ (Lượt đi, Dortmund cũng thắng 2-0 trên sân nhà S.I.P). Cũng từ trận thua ấy, “Hùm xám” đã bắt đầu trượt dốc không phanh, thất bại liên tiếp ở cả Champions League lẫn Cúp QG.

Con đường đến chức vô địch không trải hoa hồng ngay từ đầu với Dortmund. Họ bắt đầu mùa giải bằng một thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Leverkusen, trong khi hiện tượng Mainz giành 7 chiến thắng liên tiếp và ngự trên đỉnh trong suốt giai đoạn đầu. Dortmund đã đứng trong bóng tôi cho đến giữa tháng Mười, thời điểm họ trở lại đỉnh Bundesliga, và không bao giờ buông tay khỏi giấc mơ Đĩa bạc nữa. Đó là giai đoạn mà họ trải qua 15 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường cho đến giữa tháng 12, khi gục ngã 0-1 trước Frankfurt. Năm mới cũng đã bắt đầu thật ngọt ngào, với chiến thắng 3-1 trước Leverkusen và gia tăng khoảng cách 12 điểm so với nhóm bám đuổi. Một chút lo ngại khi khoảng cách bị rút xuống còn vỏn vẹn 5 điểm ở vòng trước, nhưng cuối cùng đã tan biến trong một trận cầu mà Dortmund đã thể hiện rằng họ xứng đáng là nhà vô địch, với một lối chơi rực lửa và Đĩa bạc lấp lánh trong ánh mắt đầy tính chiến đấu.

Sau 10 năm, cơn bão Vàng - Đen đã trở lại. Sau thế hệ của Woerns, Rosicky, Lehmann, Kehl, Amoroso..., là đến thế hệ của Subotic, Sahin, Goetze, Weidenfeller và Kagawa... Lịch sử đã đảo một vòng quay mới, và Dortmund đã sản sinh ra một thế hệ chiến thắng mới...

Trần Khánh An


10 nhà vô địch gần nhất

Mùa Nhà VĐ Điểm (BT-BB)

2010/2011 Dortmund 72 (64-19)*

2009/2010 Bayern 70 (72-31)

2008/2009 Wolfsburg 69 (80-41)

2007/2008 Bayern 76 (68-21)

2006/2007 Stuttgart 70 (61-37)

2005/2006 Bayern 75 (67-32)

2004/2005 Bayern 77 (75-33)

2003/2004 Bremen 74 (79-38)

2002/2003 Bayern 75 (70-25)

2001/2002 Dortmund 70 (62-33)

* Mùa 2010-2011, thông số chỉ sau 32 vòng

Kết quả vòng 32

Kaiserslautern - St. Pauli 2-0

Bremen - Wolfsburg 0-1

Dortmund - Nuremberg 2-0

Cologne - Leverkusen 2-0

Hamburg - Freiburg 0-2

Hannover - Gladbach 0-1

Mainz - Franfurt 3-0

Hoffenheim - Stuttgart 1-2 

Bayern Munich  - Schalke 4 - 1

Chân sút hàng đầu

24 bàn - Gomez (Bayern)

22 bàn - Demba Cisse (Freiburg)

16 bàn - Gekas (Frankfurt)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm