Leverkusen thắng, Dortmund thua: Đây, kịch bản mùa 2001-02!

25/04/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Những kết quả trái ngược ở vòng 31 diễn ra trong đêm thứ Bảy vừa qua đã thổi bùng lại cuộc đua tranh ngôi vô địch giữa Dortmund và Leverkusen vốn tưởng chừng đã bị dập dập tắt sau vòng 30.

Chiến thắng 2-1 của Leverkusen trước Hoffenheim trên sân nhà và thất bại 0-1 của Dortmund trên sân Gladbach khiến khoảng cách giữa 2 đội được rút xuống chỉ còn 5 điểm trước 3 vòng cuối - đúng với tinh thần của kịch bản vô cùng kịch tính ở mùa giải 2001-2002.

* Leverkusen: Đi đâu mà vội!

Nuri Sahin an ủi các đồng đội sau trận Dortmund thua Gladbach - Ảnh Getty

Có lẽ khi ra sân đá với Hoffenheim tại BayArena, Leverkusen cũng chỉ dám nghĩ đến một chiến thắng để tại lỗi với người hâm mộ sau thất bại đáng xấu hổ trước Bayern, và cũng để trì hoãn thời điểm chính thức đăng quang của Dortmund. Hẳn không còn nhiều cổ động viên của Leverkusen tin rằng đội bóng của họ sẽ lật đổ được Dortmund để giành Đĩa bạc, khi mà khoảng cách giữa 2 đội trước 4 vòng đấu cuối lên tới 8 điểm, một cách biệt vời vợi. Cũng như trước 3 vòng còn lại của mùa giải 2001-2002, rất ít cổ động viên Dortmund mơ đến kịch bản đội bóng vùng mỏ sẽ qua mặt được Leverkusen, khi đó đang có lợi thế nhiều hơn tới 5 điểm. Chín năm trước, số phận nghiệt ngã đã bắt Leverkusen phải chịu những thất bại đau đớn và phải chăng, bây giờ họ sẽ được trả lại một phần những gì đã mất?

Trong vòng 11 ngày khó quên đó, từ 04/05/2002 đến 15/05/2002, Leverkusen đã đánh mất tất cả: Đĩa bạc Bundesliga vào tay Dortmund (thua 2/3 trận cuối trong khi đối thủ toàn thắng), danh hiệu ở Cúp quốc gia Đức vào tay Schalke (thua 2-4 trong trận chung kết tại Berlin) và chức vô địch Champions League vào tay Real Madrid (thua 1-2 trong trận chung kết ở Glasgow). Chính việc sẩy chân trước Dortmund trong cuộc đua tại Bundesliga đã đẩy Leverkusen vào một phản ứng dây chuyền thất bại. Sau 9 năm chờ đợi, giờ đây Leverkusen lại đứng trước cơ hội phục thù Dortmund bằng một kịch bản tương tự mùa giải 2001-2002: Chinh phục chiếc Đĩa bạc với cách biệt 5 điểm trước 3 vòng đấu cuối. Thành hay bại thì còn phải đợi thời gian, nhưng trước mắt Leverkusen cũng đã trì hoãn được sự sung sướng của Dortmund.

* Dortmund: Bắt tôi, nếu có thể!

Lo lắng, đó dĩ nhiên là cảm giác của cổ động viên Dortmund vào lúc này. Không lo sao được khi người vùng Ruhr chứng kiến nhà vô địch tương lai của bóng đá Đức bại trận dưới tay của đội bóng đã chôn chân ở vị trí cuối bảng suốt từ ngày 20/11/2010 cho đến nay? Trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi của đêm thứ Bảy vừa qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng với Dortmund: Từ chỗ có cơ hội đăng quang sớm 3 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Juergen Klopp lại đối mặt với nguy cơ trắng tay. Leverkusen, với chiến thắng 2-1 trước Hoffenheim chỉ hơn 1 giờ trước khi Dortmund ra sân thi đấu với Gladbach, quả là kẻ phá bĩnh đáng ghét. Không biết liệu thầy trò ông Jupp Heynckes có lật đổ được Dortmund hay không nhưng ít ra, họ cũng đang làm cho các cổ động viên vùng Ruhr thót tim vì lo lắng.

Mùa giải 2001-2002, Dortmund đã tận dụng 2 cú sẩy chân liên tiếp của Leverkusen ở vòng 32 và 33 để bứt lên, rồi chính thức đăng quang sau chiến thắng trước Bremen ở vòng 34. Đó có lẽ là cuộc lội ngược dòng khó tin nhất trong lịch sử gần nửa thế kỷ tranh tài của Bundesliga. Chín năm trước, Dortmund là kẻ cướp cờ trong tay đối thủ khi Leverkusen còn chưa kịp phất lên. Giờ đây, đội bóng vùng mỏ lại đứng trước nguy cơ phải trả món nợ lịch sử đó. Hiện thời, lợi thế vẫn đang nghiêng hẳn về Dortmund với khoảng cách 5 điểm cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn rất nhiều, nhưng ai mà nói trước được điều gì? Lịch thi đấu trong 3 vòng còn lại gây khó khăn nhiều hơn cho Leverkusen, với 2 trận sân khách, trong đó có cuộc chiến với láng giềng Cologne ở vòng 32 sắp tới. Dortmund sẽ cảm thấy dễ thở hơn với 2 trận sân nhà và cả 3 đối thủ cũng đều không quá khó.

Nhưng bất luận thế nào thì kịch bản gay cấn của mùa giải 2001-2002 của Bundesliga cũng đã có cơ hội quay trở lại. Cổ động viên Dortmund thì lo lắng, người hâm mộ Leverkusen thì hồi hộp, chỉ có fan trung lập là mãn nguyện vì cuộc đua hướng đến chiếc Đĩa bạc hứa hẹn hấp dẫn đến phút chót!

Đông Hà


3 vòng sinh tử

Mùa 2001-2002

Leverkusen (thứ nhất) (66 điểm, hs +40)

V32: Bremen 1-2

V33: NUREMBERG 0-1

V34: Hertha 2-1

Chung cuộc: 69 điểm

Dortmund (thứ hai) (61 điểm, hs +26)

V32: Cologne 2-1

V33: HAMBURG 4-3

V34: Bremen 2-1

Chung cuộc: 70 điểm

Mùa 2010-2011

Dortmund (thứ nhất) (69 điểm, hs +43)

V32: Nuremberg (SN)

V33: BREMEN (SK)

V34: Frankfurt (SN)

Chung cuộc: ?

Leverkusen (thứ hai) (64 điểm, hs +21)

V32: COLOGNE (SK)

V33: Hamburg (SN)

V34: FREIBURG (SK)

Chung cuộc: ?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm