Bayern lại hòa, Leverkusen phá Dortmund

24/04/2011 10:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Dường như trận thắng tưng bừng của Hannover đã ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Bayern, nên tối qua, “Hùm xám” đã thi đấu khá kém cỏi, phải đến những phút cuối mới giành được 1 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng trước Hoffenheim, Leverkusen đã làm chậm ngày đăng quang của Dortmund.

Do Hannover đã đánh bại Freiburg trong trận đấu sớm của vòng 31, nên nếu muốn đòi lại vị trí thứ 3, Bayern buộc phải hạ Frankfurt. Bị đẩy vào thế phải thắng nên “Hùm xám” đã tăng tốc ngay từ đầu với mục tiêu “đánh nhanh diệt gọn”. Tuy nhiên, kết hoạch của HLV Andries Jonker đã hoàn toàn phá sản vì các đợt tấn công của Bayern không thật sự sắc sảo. Tiếp tục để Miroslav Klose đá hộ công và cất Toni Kroos trên băng ghế dự bị, những đợt lên bóng của Bayern tuy nhiều nhưng lại thiếu chất lượng, đặc biệt là ở các đường chuyền cuối cùng.

Bayern lại hòa trước Frankfurt- Ảnh Getty

Trong khi đó, dường như để trả thù với chủ tịch Bayern, Uli Hoeness, người thường xuyên đấu “võ mồm” với mình trong 20 năm qua, nên HLV Christoph Daum đã chỉ đạo Frankfurt chơi một trận xuất thần. Là đội thi đấu dở nhất Bundesliga ở lượt về nhưng tối qua, Frankfurt đã lột xác hoàn toàn, thi đấu ngang ngửa “Hùm xám”, thậm chí còn có bàn mở tỷ số. Phút 54, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Hans Joerg Butt, hậu vệ Sebastian Rode đã có pha dứt điểm từ cự ly gần, hạ gục thủ môn đội khách.

Sau bàn thua này, các cầu thủ Bayern lại lao lên tìm kiếm bàn thắng nhưng các đợt lên bóng của họ vẫn luẩn quẩn và bế tắc. Thậm chí, do mải tấn công, đội bóng của Jonker còn suýt để thủng lưới thêm bàn nữa nếu Theofanis Gekas không bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào trong. Nhưng rốt cuộc, thần may mắn cũng không nỡ ngoảnh mặt với Bayern. Phút 88, sau khi đã bị từ chối một quả penalty rõ mười mươi ít phút trước, “Hùm xám” đã được hưởng một quả phạt đền do hậu vệ của Frankfurt phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Mario Gomez dĩ nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa cho đội nhà cũng như nâng số bàn thắng của mình lên 23.

Gần đây, để chiếm lại vị trí thứ 3, Bayern đã chơi cả bài tâm lý (loan tin mùa tới sẽ mua Didier Ya Konan, tiền đạo chủ lực của Hannover) nhưng rốt cuộc không thành công bởi đối thủ không có tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn thắng. Trong khi đó, các cầu thủ Bayern dường như do bị sao nhãng bởi các tin đồn chuyển nhượng nên thi đấu khá vội vàng, hấp tấp, không tạo được những đợt tấn công sắc nét. Chỉ kém đối thủ 1 điểm, Bayern vẫn còn cơ hội để đòi lại vị trí thứ 3 nhưng họ cần phải xốc lại tinh thần các cầu thủ, chứ không phải bằng trò tâm lý chiến đã lỗi thời.

Ở một diễn biến khác, Leverkusen, sau khi “biếu” cho Bayern trận thắng 1-5 hồi tuần trước, đã nhanh chóng lấy lại được phong độ để trì hoãn ngày đăng quang của Dortmund. Bị Hoffenheim dẫn trước (Sigurdsson ghi bàn phút 28) nhưng đoàn quân của Jupp Heynckes vẫn đứng vững chứ không sụp đổ như tuần trước. Michael Kadlec (phút 40) và Arturo Vidal (phút 51) đã lập công để mang về 3 điểm cho Leverkusen. Do Leverkusen giành chiến thắng nên Dortmund có đánh bại Gladbach trong trận đấu muộn cũng chưa thể vô địch ngay mà phải chờ ít nhất tới vòng sau.

Trần Khánh An

Con số

1 Để Kaiserslautern đánh bại, Schalke đã phải nếm thất bại đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick. Trước đó, Schalke đã có 5 trận bất bại (4 thắng, hòa 1). Trong lần đầu dẫn dắt Schalke, Rangnick đã khởi đầu với 10 trận bất bại.

23 Gomez đã có 23 bàn thắng, chỉ kém thành tích mùa tốt nhất (2008-2009) 1 bàn.

67 Với 67 bàn thắng, Bayern là đội có hàng công mạnh nhất Bundesliga mùa này, hơn Leverkusen và Dortmund 5 bàn. Trong khi đó, Frankfurt chính là đội có hàng công kém nhất với vỏn vẹn 30 bàn.

Kết quả

Frankfurt - Bayern 1-1

Leverkusen - Hoffenheim 2-1

Schalke - Lautern 0-1

Stuttgart - Hamburg 3-0

St. Pauli - Bremen 1-3



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm