20h30 ngày 23/04, Frankfurt(15) - Bayern(4): Về mặt đất thôi!

23/04/2011 10:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

* Tỷ số lượt đi: 1-4

(TT&VH) - Không có nền tảng, không có tài chính, chủ yếu dựa vào tinh thần nên mùa tới Hannover có thể sẽ sa sút. Nhưng đấy là chuyện của tương lai. Lúc này, đoàn quân của Mirko Slomka không nghĩ tới nó nhiều mà chỉ dồn hết sức cho hiện tại. Nhờ vậy, trong trận đấu sớm của vòng 31, Hannover đã đánh bại Freiburg ngay trên sân khách tới 3-1 dù thiếu chân sút chủ lực Didier Ya Konan. Như vậy, thầy trò của Slomka đã tạm thời vượt qua Bayern để chiếm lấy vị trí thứ ba.

Bayern phải thắng vì tương lai - Ảnh Getty

Nếu Hannover chỉ biết hôm nay thì Bayern đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai với những kế hoạch mua sắm rầm rộ. Hàng thủ, tử huyệt vài mùa này, sẽ được gia cố bằng những ngôi sao sáng nhất như thủ môn Manuel Neuer (Schalke) hay hậu vệ trái Fabio Coentrao (Benfica). Còn hàng công vốn đã khá mạnh nhưng cũng sẽ được bổ sung thêm vài tài năng trẻ như Marco Reus (Gladbach) hay Gervinho (Lille) để tăng cường chiều sâu đội hình. Đội hình hiện tại đã quá mạnh so với mặt bằng chung ở Bundesliga, nếu có thêm những danh thủ nói trên, Bayern không thống trị giải vô địch Đức mới là chuyện lạ.

Nhưng chắc chắn lãnh đạo Bayern không đổ cả núi tiền ra để chinh chiến ở giải quốc nội. Họ đầu  tư lớn như vậy để hy vọng sẽ làm nên chuyện ở Champions League, giải đấu mùa tới sân Allianz sẽ có vinh dự tổ chức trận chung kết. Chuẩn bị kỹ càng là điều cần thiết nhưng dường như lãnh đạo Bayern đã quên mất rằng lúc này, “Hùm xám” vẫn chưa chắc giành vé dự Champions League mùa tới và chuyện mua sắm của họ có thể sẽ gây ảnh hưởng tới đội bóng. Mùa này các cầu thủ Bayern thường xuyên chơi rất lơ đễnh và lúc này, liệu họ có thể tập trung thi đấu khi biết mùa tới mình sẽ mất vị trí cho ngôi sao nào đó?

Không chuẩn bị cho tương lai như Hannover rõ ràng không ổn nhưng lo quá sớm và lại thổi phồng lên để PR như Bayern cũng không phải một cách làm hay. Đã lên mây với chiến thắng bất ngờ trước Leverkusen, các cầu thủ Bayern sẽ càng khó giữ cho cái đầu tỉnh táo trước những tin chuyển nhượng lúc này. Frankfurt tuy đang chơi rất kém nhưng khi đã ở thế cùng đường, đội bóng của Christoph Daum có thể trở nên rất nguy hiểm. Thế nên nhiệm vụ của huấn luyện viên Andries Jonker là sớm đưa các học trò trở lại mặt đất cũng như thuyết phục các sếp ở Allinaz Arena tạm dừng chuyện PR lại để tập trung cho 4 trận “chung kết” trước mắt.

Dự đoán: 1-3

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm