ĐT.LA lại thay HLV: Bình thường mà!

23/03/2010 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chưa đầy 24 giờ sau khi ĐT.LA để thua LS.Thanh Hóa trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2010, HLV Ricardo Formosinho đã xuất hiện tại tổng hành dinh của đội bóng, để ký vào bản hợp đồng đến cuối mùa, đồng thời chính thức phế ngôi Jose Luis.

Kể từ ngày HLV Calisto khăn gói lên Tuyển, việc thay tướng ở ĐT.LA diễn ra liên miên. Hết Patricio, rồi Trần Công Minh, Jose Luis, lại Công Minh…, bị điều chuyển như những con rối. Sự việc liên tục lặp lại như thể đấy là tính cách đặc trưng của đội bóng này.

Ở một khía cạnh mang tính danh dự, vẻ như ở ĐT.LA, người ta hơi xem thường cái chức danh HLV trưởng. Thế nên khi được thông báo vào lúc toàn đội đang nghỉ phép, những người trong cuộc như Công Minh và các cầu thủ ĐT.LA, chỉ cười nhạt, chứ hoàn toàn không bất ngờ.


“Tôi đang nghỉ phép ở Đồng Tháp và được thông báo tin này. Cảm xúc của tôi là… bình thường, bởi đội bóng vẫn đang khuyết chức danh HLV trưởng, sau khi Jose Luis về nước mà?! Tôi chỉ đóng thế, chỉ là tạm quyền trong khoảng thời gian ĐT.LA chưa tìm được thuyền trưởng. Công việc mà, lãnh đạo giao nhiệm vụ nào, thì mình thực hiện theo như vậy. Chiều nay, khi đội bóng họp – tập trung trở lại, tôi sẽ nói chuyện và bàn giao lại công việc cho Ricardo Formosinho”, HLV tạm quyền Trần Công Minh cho biết.



 HLV Formosinho (phải) và GĐĐH ĐT.LA Phạm Phú Hoà. Ảnh: T.H

Trái với sự điềm đạm của Công Minh, đội trưởng Tài Em hài hước: “Tôi nghe nói ông này “thứ dữ” à nghe! Từng làm trợ lý cho HLV Mourinho ở FC Porto, chắc không phải diện vừa rồi”. Vốn khá kiệm lời, nhưng Tài Em cũng không ngại công khai, rằng lực của ĐT.LA không mạnh như người ta vẫn rêu rao, đặc biệt là so với tốp các đội tranh chấp danh hiệu.

Thế nhưng, 2 mùa bóng gần đây, lãnh đạo vẫn mạnh dạn đặt chỉ tiêu tốp 3 và đó được xem là cội nguồn của thất bại. Ở V-League 2009, ĐT.LA về thứ 10/14 đội. Không nói ra, nhưng chắc chắn tất cả đều cảm nhận được những khó khăn sẽ chào đón vị tân HLV của ĐT.LA ở phía trước.


Theo quảng cáo, Ricardo Formosinho từng có giai đoạn làm trợ lý cho HLV nổi tiếng Mourinho ở FC Porto trong thời đội bóng này giành chức vô địch Champions League (mùa giải 2003 – 2004). Không đùa! Trong khoảng 20 năm làm công tác huấn luyện các cấp độ, Formosinho được đánh giá rất cao nhờ khả năng đọc trận đấu. HLV Ricardo đến Việt Nam, thông qua sự đảm bảo của người tiền nhiệm tại ĐT.LA – đồng hương Henrique Calisto. Một động thái “PR” cho thương hiệu HLV Bồ rất thường thấy ở ông “Tô”. Biết đâu được, đương kim HLV trưởng ĐTVN cũng có chút phần trăm trong vụ này?!


Nhưng, nên nhớ rằng ngay cả cái “CV” (lý lịch trích ngang) không thể hoành tráng hơn của Jose Luis (người cũng do đích thân Henrique Calisto giới thiệu), cũng không giúp nghệ-sỹ-nửa-mùa này trụ lại Bến Lức trọn vẹn một mùa giải. Jose Luis trước khi trao ấn kiếm cho Trần Công Minh, được thông báo là bị stress nặng và phải hồi hương để điều trị. Tuy nhiên, đằng sau cái hợp đồng bị thanh lý (thời hạn 3 năm, mới được ký hồi đầu mùa giải năm nay) với Jose Luis, còn rất nhiều điều uẩn khúc. Thực tế, Jose bị đau nặng bên bả vai và ngực trái (do ảnh hưởng của chứng đau tim), chứ không phải stress. Đó mới là điều đáng ngại và việc Jose Luis rút lui, sẽ dễ ăn nói hơn cho cả 2.


Sẽ chẳng ai phải bất ngờ, nếu một ngày nọ, Ricardo Formosinho sẽ lại ra đi không kèn trống, như cái cách của Patricio hay Jose Luis vậy thôi!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm