Với HLV tạm quyền Trần Công Minh, ĐT.LA đã bất ngờ có trận thắng 2 – 0 rất thuyết phục trước HN.T&T ở lượt trận thứ 3 mới đây. Có vài sự khác biệt trong sắp xếp nhân sự, giữa “Gạch” thời Jose Luis và “Gạch” của Trần Công Minh nếu nhìn từ trận đấu ấy. Theo đó, Tshamala lần đầu tiên, kể từ đầu mùa, được cất nhắc đá chính. Phan Văn Santos cũng giành lại vị trí số 1 trong khung gỗ. Danny David được hiệu lệnh lui về khu giữa sân, chứ không bám vị trí tiền đạo cánh như trước. Và cả việc không dùng Thanh Bình giây phút nào, hay rút trung vệ - đội trưởng Văn Giàu ra sân, ở giữa hiệp 1 cũng là cái khác. Những quyết định được ấy cho là dũng cảm, và điều đáng nói hơn ở đây, là nó hợp lý.
Tất nhiên, Minh đã lại được tung hô, hệt như hồi anh cùng “Gạch” có mạch 5 trận thắng liên tiếp, hồi cuối mùa giải 2008. Nhưng, cần phải bình tĩnh, để suy xét vấn đề.

HLV Công Minh được đánh giá là người không giỏi chịu đựng sức ép
ĐT.LA dường như đang trở lại quỹ đạo chiến thắng, với Minh (chứ không phải ai khác), thì hà cớ gì phải thay đổi?! Và thế, Jose Luis cứ tạm được gọi là bệnh nhân dài dài.
“Gạch” vốn có truyền thống “lập lờ”, trong vấn đề sắp xếp nhân sự ở khu kỹ thuật. Thời Henrique Calisto, dù phù thủy người Bồ Đào Nha chỉ luôn đăng ký chức danh GĐKT, nhưng lại là người chỉ đạo trận đấu, cũng như điều hành các buổi tập. Đến khi Trần Công Minh rút lui ở đầu V-League 2009, Jose Luis (cũng với chức danh GĐKT, cho đến trước khi có quyết định điểu chuyển, ở giai đoạn 2), đã lại cầm cương. Thật thật - giả giả, khó ai đoán được.
Chỉ làm tạm quyền – trám chỗ, rõ ràng sức ép được giảm thiểu ở mức nhất định với Trần Công Minh. Nhìn cái cách Công Minh chỉ đạo trận đấu với HN.T&T, khác hẳn phong thái của chính anh, hồi đầu V-League 2009, trước khi bị truất ngôi, để nhường lại cho Jose Luis. Hồi đó, Minh ngày không ăn và đêm không ngủ, sau liên tiếp các kết quả bất lợi. Trần Công Minh gầy sộp đi trông thấy. Rất thương!
Người ta cũng bán tín bán nghi rằng, sau một khoảng lặng cần thiết lui trở lại hậu trường, làm người giúp việc, đến nay Công Minh đã nhận được những cái gật đầu đồng thuận của lãnh đạo và cả của các trụ cột trong đội. Minh tính chỉn chu và luôn giữ thái độ rất vừa phải, miễn sao được việc. Cứ mời Công Minh một tô phở, tất có dịp nào đó, Minh sẽ mời lại cái lẩu cá kèo mệnh giá tương đương. Minh có vẻ hợp với tính cách của “Gạch” vào thời điểm hậu Henrique Calisto.
Trận đấu với B.BD sẽ hé lộ một phần lời giải, cho năng lực huấn luyện của Trần Công Minh. Và chờ xem!
|
Hình như, ai tạm cũng
hay Thêm một năm học việc
nữa, Công Minh có thể đã vượt qua ranh giới của một HLV trẻ để trở thành
một nhà cầm quân thực sự, chứ không chỉ đơn thuần ở khía cạnh đã thu
được lòng người hơn.
Phong Vũ |