Tân binh Bryan Mbeumo gây ấn tượng mạnh trong ngày MU vô địch trên đất Mỹ

04/08/2025 10:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Manchester United (MU) đã khép lại chuyến du đấu tại Mỹ bằng trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Everton tại sân Mercedes-Benz. Điểm nhấn trong trận cầu này là màn ra mắt ấn tượng của tân binh Bryan Mbeumo.

Bryan Mbeumo tỏa sáng trong trận ra mắt MU

Đội bóng của HLV Ruben Amorim vượt lên dẫn trước ở phút 19 khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả penalty, được trao sau tình huống James Tarkowski phạm lỗi với Amad Diallo trong vòng cấm. Everton gỡ hòa năm phút trước giờ nghỉ, với pha dứt điểm sắc bén của Iliman Ndiaye từ đường chuyền chuẩn xác của Idrissa Gueye.

Mason Mount sau đó đưa MU tái lập lợi thế dẫn trước ở phút 69, thể hiện sự điềm tĩnh khi xoay người và sút tung lưới Jordan Pickford sau một pha phối hợp sắc nét. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài. Một bàn phản lưới kỳ lạ của Amad Diallo đã tặng Everton bàn gỡ hòa thứ hai, mang đến cái kết đầy kịch tính. Dù hòa với tỷ số 2-2, MU vẫn được trao danh hiệu vô địch Premier League Summer Series.

Điểm nhấn trong trận cầu này là việc tân binh trị giá 71 triệu bảng Bryan Mbeumo của MU đã để lại ấn tượng tốt trong 45 phút thi đấu đầu tiên tại sân Mercedes-Benz.

Chơi ở cánh phải trong bộ ba tấn công cùng Matheus Cunha ở vị trí trung phong và Bruno Fernandes ở cánh trái, Mbeumo phối hợp ăn ý với đồng đội. Đáng chú ý, anh có đường chuyền đầy tinh tế, mở ra cơ hội cho Amad Diallo kiếm penalty, được Fernandes chuyển hóa thành bàn ở phút 19.

Mbeumo rời sân ở giờ nghỉ, nhường chỗ cho Patrick Dorgu ở vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi Diogo Dalot chuyển sang cánh phải. Mount vào sân ở phút 59, chơi ở cánh phải với Fernandes lùi sâu hơn, và ghi bàn thứ hai cho MU với pha cứa lòng xuất sắc sau đường chuyền của Fernandes.

Tân binh Bryan Mbeumo tạo ấn tượng mạnh trong ngày MU vô địch trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Tân binh Bryan Mbeumo tạo ấn tượng mạnh trong trận ra mắt MU

Với những gì đã thể hiện, Mbeumo được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mới của MU mùa giải 2025/26. HLV Amorim sẽ phải cân nhắc cách sử dụng dàn cầu thủ số 10 của mình – gồm cả Mason Mount – nếu đội chiêu mộ thêm tiền đạo mới hoặc Hojlund ở lại. 

Trong khi đó, Diallo, người cũng có thể chơi số 10, đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải và là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của MU trong hiệp một. Ngay phút thứ tư, Fernandes đã kiến tạo cho Diallo, người sau đó chuyền cho Cunha nhưng pha dứt điểm của tân binh này lại đi chệch cột. Sau đó, Diallo còn khiến Vitalii Mykolenko phạm lỗi vụng về với một pha xoay người đầy táo bạo. Dù thiếu một trung phong thực thụ, hàng công MU vẫn thể hiện sự linh hoạt, gợi nhớ đến bộ ba Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo từng đưa đội bóng đến vinh quang Champions League năm 2008 – dù rõ ràng đội hình hiện tại còn cách xa tầm vóc đó.

Nỗi lo hàng tiền vệ

Trong khi hàng công tạo dấu ấn tích cực, tốc độ của hàng tiền vệ MU tiếp tục là mối lo ngại, được bộc lộ rõ trong bàn gỡ hòa của Everton ở phút 40. Khi Matthijs de Ligt chuyền bóng ra cho Manuel Ugarte ở rìa vòng cấm, tiền vệ người Uruguay xử lý chậm chạp, để Tarkowski cướp bóng. Idrissa Gueye nhanh trí tung đường chuyền chính xác cho Ndiaye, người phản ứng nhanh hơn Fernandes để dứt điểm gọn gàng.

Các lựa chọn khác ở trung tâm hàng tiền vệ là Casemiro, 33 tuổi, và Kobbie Mainoo, người từng bị Amorim đặt dấu hỏi về tốc độ trong chuyến du đấu. Điều này lý giải tại sao MU đang cân nhắc chiêu mộ một tiền vệ trụ có tốc độ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Tân binh Bryan Mbeumo tạo ấn tượng mạnh trong ngày MU vô địch trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Nỗi lo của MU nằm ở hàng tiền vệ và vị trí thủ môn.

Vấn đề ở vị trí thủ môn chưa có lời giải

MU cũng đang tìm kiếm thủ môn mới trong bối cảnh tương lai của Andre Onana tại Old Trafford còn bỏ ngỏ. Dù dự kiến thủ môn người Cameroon sẽ tiếp tục là lựa chọn số một, MU được cho đã hỏi thăm về Emiliano Martinez của Aston Villa cùng Gianluigi Donnarumma của PSG.

Với việc Onana vắng mặt cả chuyến du đấu vì chấn thương gân kheo từ ngày thứ hai của giai đoạn tiền mùa giải, Altay Bayindir có cơ hội thể hiện nhưng không tận dụng được. Phút thứ bảy, anh suýt trả giá khi xử lý lúng túng ở cú sút xa của James Garner, để bóng bật ra và Jake O’Brien bỏ lỡ cơ hội khi sút trúng cột dọc. O’Brien sau đó đánh đầu chệch khung thành trước giờ nghỉ, trong khi Tim Iroegbunam ghi bàn nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi vượt qua Bayindir. Dù không thể đổ lỗi cho Bayindir ở bàn gỡ hòa của Ndiaye, anh lại bất động trong tình huống Diallo phản lưới, giúp Everton cầm hòa MU. 

Nhưng dù sao, HLV Amorim có lẽ hài lòng với một trận đấu như thế này để thử thách các học trò, khi MU chuẩn bị đối đầu Arsenal trong trận mở màn Premier League sau hai tuần nữa.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm