19h30, sân Mỹ Đình, Việt Nam - Myanmar: Thắng theo cách của mình

02/12/2010 08:49 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Trong rất nhiều các buổi tập, cũng như những trận đấu chạy đà của ĐTVN, HLV Calisto luôn miệng “keep the ball” (tức kiểm soát bóng thật chặt). Đó là một trong những tiêu chí mà đội bóng đã và đang đeo đuổi, kể từ sau ngày lên ngôi số 1 Đông Nam Á.  

Để tổ chức trận đấu theo cách của mình, tất nhiên chúng ta phải có bóng. Đây là sự phát triển hợp logic, khi ĐTVN đã là nhà vô địch. Chiến thuật phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh chỉ thích hợp vào thời điểm cách đây hơn 2 năm về trước. Việc kiểm soát bóng và cố gắng không để đối thủ đoạt lại, còn là một trong những phương án phòng ngự tối ưu. Đó là điều chắc chắn. Ở trận đấu chiều nay với Myanmar, tiêu chí này sẽ vẫn tiếp tục được bảo lưu.

HLV Calisto đã không chỉ có những phương án khác, bên cạnh sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 bị xem là khá cứng nhắc, mà còn cho đội bóng tập những bài miếng rất đa dạng, cho việc tìm đường vào mành lưới đối thủ. Đó là những thay đổi cần thiết, sau rất nhiều những trận đấu mà hàng công bế tắc. Từ lật cánh đánh đầu theo phong cách cổ điển, đến những dường chọc khe, những pha chuyển hướng bóng có điểm rơi, rất đúng với tầm băng xuống.


Tối nay, ĐTVN sẽ có niềm vui như thế này trong trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2010?

Tuy nhiên, những đường đập nhả tí tách vẫn phải là “món ăn” sở trường của ĐTVN. Có thể chúng ta chưa giải quyết được vấn đề bàn thắng như mong muốn, khi thường xuyên phải đứng trước các đối thủ mạnh, với hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ. Nhưng, Myanmar không thuộc trong số đó. Đây là nhận định không chủ quan, với những gì mà bóng đá Myanmar đã và đang có. Kể từ trước và sau AFF Suzuki Cup 2008, Myanmar không cho thấy sự tiến bộ đáng kể nào.

Cách đây hơn 3 năm, U23 Myanmar (với nòng cốt là các tuyển thủ bây giờ), đã vượt qua VN trong trận bán kết SEA Games 24 trên đất Thái, với chỉ một lối chơi cù nhầy, ít bài vị và phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh cơ bắp. Họ chủ động đưa trận đấu đến chấm phạt 11m, và nó được xem như một giải pháp tối ưu. Myanmar đã chơi đầy cố gắng trong trận chung kết với người Thái sau đó, vào thời điểm mà chúng ta đã thất bại nhục nhã 0 - 5 trước Singapore, ở trận tranh HCĐ.

Một chút hồi tưởng, để thấy rằng, đối thủ luôn sẵn sàng đả bại chúng ta bất cứ lúc nào. Khi ĐTVN đã và đang là nhà vô địch, với chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 trên sân nhà, thì cũng chưa chắc đó là một thuận lợi (như khẳng định của HLV Calisto - PV). Trong tâm thế không có gì để mất, Myanmar hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý xuất trận. Đó cũng là chi tiết mà chúng ta phải tính tới, bởi đối đầu với những “cảm tử quân” kiểu này, luôn rất khó khăn.

“Ẩn số” Myanmar đã lộ mình, sau vài buổi tập ở Mỹ Đình. Tất cả những gì họ có là nền tảng thể hình - thể lực, của một đội bóng chưa quen với việc bước lên vũ đài quốc tế. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những cải thiện về mặt chiến thuật, trong những trận đấu cụ thể (như với ĐTVN), nhưng khả năng chơi bóng của Myanmar cũng chỉ rất chừng mực. Sân không đẹp như kỳ vọng, nhưng đối thủ lại vừa miếng, “giải quyết” Myanmar là nhiệm vụ trong tầm tay với thầy trò HLV Calisto.  

Đội hình dự kiến của ĐTVN

Thủ môn: Hồng Sơn. Hậu vệ: Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường. Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Phong. Tiền đạo: Anh Đức .


Dự đoán: 2-1

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm