Một đội & một khối

01/12/2010 12:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Đội bóng của tôi là một khối thống nhất, với tinh thần đoàn kết, vượt khó và chủ nghĩa tập thể luôn được đặt ở nơi cao nhất. Không ai được phép phá vỡ cấu trúc ấy”.

Có gì khác nhau giữa 2 khái niệm, một đội và một khối ở đây không? Tất nhiên, một đội có thể hợp thành khối thống nhất, chứ sẽ không có chiều ngược lại.

Người viết không nhớ chính xác tên bộ phim nói về một đội bóng bầu dục, vốn là các tù nhân da màu được tập hợp lại, nhưng những câu chuyện về họ rất đáng suy ngẫm. Trước mỗi trận đấu, họ luôn chụm đầu lại, đồng thanh: “We are a team” (tạm dịch Chúng ta là một đội) và ngay sau đó là tiếng hô vang cái tên của đội bóng: Mustang, Mustang… Niềm tự hào và tinh thần đoàn kết được thắt chặt.


Từ một đội bóng nghiệp dư, Mustang đã sánh ngang với nhà vô địch của tiểu bang. Tất nhiên, chiến thắng không phải là mục tiêu cuối cùng của đội bóng, mà những giá trị rất nhân văn mới là điều mà bộ phim truyền tải đến người xem. Ngay cả những thân phận bần cùng (trong lao tù), vẫn phải giữ được niềm tin vào cuộc sống.


HLV Calisto đã và đang có một đội bóng, với hình hài của nhà vô địch Đông Nam Á được thiết lập cách đây 2 năm. Ở đó, tinh thần đoàn kết được thắt chặt, tinh thần dân tộc được khơi dậy và nêu cao. Không ai được phép đi ngược lại với lợi ích chung. Và lúc ấy, chúng ta có một khối thống nhất có cả sức sống và sức mạnh vô địch.


Thành công sẽ tự nhiên đến, nếu ta bảo lưu được những giá trị này. Bằng không…


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm