Nhật ký ĐTVN: Nỗi lòng người đi

01/12/2010 08:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chưa tiện công bố chính thức, nhưng với thông tin mà TT&VH có được, danh tính 3 cầu thủ cuối cùng sẽ bị gạt khỏi danh sách ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2010 đã được xác định. Đó là Duy Quang, Ngọc Điểu và Minh Đức (chứ không phải Đình Luật). Chiều nay, trong buổi họp kỹ thuật trước khi các trận đấu ở bảng B khởi tranh, BHL sẽ thông báo và nộp danh sách 22 cầu thủ đến cho BTC.

Tại sao, Minh Đức?

Với nhiều người, tình huống với Minh Đức bị loại là một bất ngờ. Theo nguyên lý chọn người của HLV Calisto, mỗi vị trí chính trong đội hình sẽ có ít nhất một phương án dự bị. Cho danh sách 22 cầu thủ, với cặp trung vệ sẽ chơi chính, Minh Đức sẽ làm phương án B cho Như Thành, hay Huy Hoàng hoặc Phước Tứ. Thế là rất ổn, bất chấp việc Phước Tứ có thể được sử dụng như một chuyên gia đánh chặn ở tuyến 2. Trong tiềm thức, ông Calisto hẳn cũng đã nghĩ thế (và người bị loại là Đình Luật).



Minh Đức (trái) chắc chắn sẽ phải theo dõi AFF Suzuki Cup 2010 với tư cách khán giả

Nhưng, với việc Quang Thanh dính chấn thương (lật cổ chân, trong buổi tập chiều ngày 29/11), HLV Calisto đã nghĩ lại. Thuyền trưởng người Bồ quyết định giữ lại Đình Luật, cho phương án 2 ở vị trí hậu vệ cánh phải của Quang Thanh. Luật cũng từng chơi trung vệ, và khi cần, anh cũng có thể đáp ứng (dù cũng tựa như vị trí hậu vệ trái, chưa bao giờ Luật chơi xuất sắc mỗi khi được sắp đá ở biên). Đó là một quyết định dễ hiểu và vì thế, Đức cũng không cần phải buồn nhiều.

Với sự ổn định của các cầu thủ đá chính ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người, Minh Đức nếu được giữ lại, cũng chưa chắc đã nằm trong danh sách đăng ký thi đấu 20 cầu thủ/mỗi trận. Hơn nữa, Minh Đức lại vừa mới tái phát chấn thương và trong buổi tập chiều qua, anh đã phải ngồi ngoài. Cũng như Duy Quang hay cầu thủ trẻ Ngọc Điểu, Minh Đức ra về lòng có hơi buồn một chút, nhưng cuộc sống là thế. Có đào thải, mới có tiến bộ được.

Nỗi lòng kẻ ở, người đi

Suốt cả một quá trình tập luyện, sát cánh cùng nhau, bất cứ sự mất mát dù nhỏ nhất nào, cũng để lại ít nhiều dư âm. Người ta gọi đó là tình đồng đội, đồng chí. Hôm qua, mặc dù HLV Calisto vẫn chưa có thông báo chính thức đến toàn đội, nhưng đã có những chia sẻ (dù chỉ bằng tin nhắn) được gửi tới. Đáp lại là nụ cười hiền, đượm buồn và những nhắn nhủ cho người ở lại. “Quyết tâm và đem chiến thắng trở về nhé!”, đấy là lời nhắn của người đi.


Cho đến thời điểm này, ĐTVN gần như đã kiện toàn mọi phương án đánh trận cũng như tâm lý xuất trận tốt nhất. Tối qua, “thương binh” Quang Thanh cũng đã khẳng định, anh hoàn toàn có thể chơi ngay từ đầu ở trận đấu với Myanmar (đối thủ khá xương và đang là ẩn số chưa có lời giải với phần còn lại của bảng B). Theo tính toán, đội bóng sẽ chỉ còn duy nhất một buổi tập vào chiều nay, trước khi bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm