Khi ông Calisto … diễn

01/12/2010 13:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Tôi đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó khó nhất là  việc nói thế nào khi chia tay 3 tuyển thủ cuối cùng vào chiều 30/11. Tôi phải nói sao để họ không nhụt chí, không đánh mất khát vọng vươn lên khi trở lại CLB hay ở lần tập trung kế tiếp...”, HLV Calisto đã nói thế trong bài báo được đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày hôm qua.

HLV trưởng ĐTVN nói tiếp: “Trong khó khăn mà thầy trò chúng tôi đang đối mặt, rất mong người hâm mộ hãy sát cánh, hãy đến sân đông hơn để cùng thầy trò chúng tôi đi lên từ gian khó. Thật ấm lòng nếu ước mơ ấy thành hiện thực ở giải đấu lần này”.

Nghiêm khắc đến độ khắt khe, với học trò và đặc biệt là với báo chí, mỗi khi HLV Calisto “khó ở”, nhưng thi thoảng phù thủy người Bồ cũng trải lòng, tâm sự, những trăn trở về cuộc sống, chứ không chỉ có mỗi chuyện bóng banh. Người ta đã nghe nhiều về chuyện HLV Calisto tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của giới truyền thông, cũng như khán giả VN, trước mỗi giải đấu lớn. Không ai bảo ông Calisto không thật lòng trong những phát biểu của mình, nhưng “sến” đến độ phải dùng từ “ấm lòng” thì quả thật xưa nay hiếm.


Ông Calisto được coi là một chuyên gia tâm lý hàng đầu, để vỗ về, chữa trị dứt điểm những vết thương lòng cho các cầu thủ

HLV Calisto vẫn được biết đến như một chuyên gia hùng biện, ở bất cứ nơi đâu ông đến và ngay cả những thời điểm khắc nghiệt nhất. Ông Calisto có thể nổi nóng, mỗi khi ức chế và bị dồn ép, nhưng cũng gần như lập tức, “người đàn ông râu kẽm” đủ khả năng đáp trả người đối diện bằng một cú “đá xoáy”. Ở một góc nhìn khác trong công việc, người ta tính rằng, nếu có bằng tiến sỹ tâm lý danh dự dành cho HLV Calisto, sẽ là rất xứng đáng. Ông Calisto còn là một chuyên gia tâm lý hàng đầu, để vỗ về, chữa trị dứt điểm những vết thương lòng.

Tình thầy trò, với những lao tâm khổ tứ, sát cánh cùng nhau suốt chặng đường dài, có thể khiến HLV Calisto hơi khó nghĩ một chút, khi phải đánh dấu chéo những cái tên cuối cùng bị loại. Nhưng, chắc chắn điều đó không phải là “khó khăn lớn nhất”, như lời HLV Calisto nói. Đây là công đoạn cuối cùng, sau những tính toán có logic của cả quá trình trước đó. Chủ nghĩa tập thể và lợi ích chung (như lời HLV Calisto vẫn đề cập) phải được đặt ở nơi cao nhất.

Nó cũng giống như việc ông Calisto quyết rất nhanh 2 cái tên cuối cùng bị loại của U23 VN tại SEA Games 25, trong buổi họp kỹ thuật, một ngày trước khi bước vào giải. Văn Bình và Danh Ngọc (2 cầu thủ bị gạt khỏi danh sách khi đó), có buồn, nhưng chỉ thoáng trong chốc lát, để rồi vẫn quay lại ở những lần tập trung ĐT sau đó. Chiều nay (1/12), ông cũng sẽ làm thế với Duy Quang, Ngọc Điểu và Minh Đức (Minh Đức chứ không phải Đình Luật, như phương án ban đầu). Cầu thủ là người hiểu chuyện, HLV Calisto cứ yên tâm là thế, mà không nhất thiết phải diễn hay trình bày.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm