Tại sao B.BD thua?

06/07/2010 09:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đó là pha kết thúc bằng đầu của Tshamala (bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này) về cuối trận. Vũ Phong đã quay lại thắc mắc với thủ thành – đội trưởng Thế Anh. Không ai hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra ở sân Long An, trong trận đấu mà B.BD bị thua ngược (sau khi đã dẫn trước 2 – 1 ở phút 70, và tạo được một thế trận rất khả quan).

Theo giải thích của người trong cuộc, người mắc lỗi vị trí ở pha bóng đó là Trường Giang. Giang đã rời cột gần vài bước chân, khi phán đoán sai tình huống đá phạt của Minh Phương. Trường Giang nghĩ rằng Minh Phương sẽ xiết lòng chân phải về phía góc xa, như thông lệ, thay vì đá góc gần?!


B.BD đã thua trong một trận đấu không đáng thua - Ảnh; Quang Nhựt

Có lẽ Trường Giang đã không nhớ pha đá phạt tương tự dẫn đến bàn thắng của Công Vinh, giúp ĐTVN cầm chân Thái Lan 1 – 1 trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008? Khi phát hiện không có cầu thủ đối phương nào đứng ở đó, Tshamala đã nhanh hơn tất cả. Vũ Phong nổi nóng là vì thế, bởi Thế Anh là một thủ môn dầy dạn kinh nghiệm.

B.BD đã thua trong một trận đấu không đáng thua, bởi những sai lầm của các cá nhân. Thế Anh, Trường Giang hay bộ đôi trung vệ Chí Công – Osita (đã không nhảy lên tranh chấp trong tình huống ghi bàn của Tshamala), chỉ là những nạn nhân của sự điều chỉnh quá muộn mằn của HLV Đặng Trần Chỉnh. Nếu ông Chỉnh tung Abbey vào sân sớm hơn (thay Trường Giang), thì đâu đến nỗi?!

Đặng Trần Chỉnh rối và B.BD để mất ngôi đầu!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm