ĐT.LA – B.BD 3 – 2: Nợ thêm dầy

05/07/2010 09:28 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Danny 28’, Tshamala 80’, 85’; Kesley Huỳnh Alves 34’, Philani 70’

(TT&VH) - Thủy chiến và màn rượt đuổi ngoạn mục ở Tân An – Long An, khiến những người giàu trí tưởng tượng đã ví trận đấu này kịch tính như World Cup. Một chút tiếc nuối cho B.BD, khi họ đã không đảm bảo được lợi thế dẫn bàn, để rồi chịu thua ngược. Nợ thêm dầy cho người Bình Dương, khi ở lượt đi, họ đã thua chính đối thủ với tỷ số 0 – 1, ngay ở Thủ Dầu Một.

Nội tình của đội bóng sứt mẻ từ đây, các học trò của ông Chỉnh đã không tìm được tiếng nói chung. Các cầu thủ ở tuyến 2 đổ thừa cho hàng phòng ngự đã không nhảy lên tranh chấp, sau cú đá phạt của Minh Phương, để Tshamala nhẹ nhàng đánh đầu ấn định chiến thắng 3 – 2 cho ĐT.LA. Nhưng tuyến 2 cũng không phải vô can, ở bàn thắng quân bình tỷ số 2 – 2 trước đó vài phút, khi để Antonio dẫn bóng một mạch từ giữa sân đến sát khu vực cấm địa, trước khi chuyền dọn cỗ cho Tshamala, băng xuống đặt lòng gọn ghẽ.

Có quá nhiều vấn đề nơi B.BD ở trận đấu này. Thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh chỉ thực chơi tốt ở 2 tình huống dẫn đến bàn thắng (Kesley và Philani), cũng như những phút xuất thần của thủ thành – đội trưởng Thế Anh. Thế Anh đã có những pha cứu thua không tưởng ở trận đấu này, và phải thừa nhận, B.BD đã quá may mắn khi chỉ để thua 1 bàn. Người gác đền của B.BD không hề có lỗi trong cả 3 bàn thua, khi anh gần như không nhận được sự hỗ trợ nào của hàng phòng ngự và đối phương luôn dứt điểm ở thế trống trải.


B.BD (phải) đã gục ngã trước ĐT.LA. Ảnh: Quang Nhựt

Đã có những sai lầm trong tính toán các phương án thay người ở HLV Đặng Trần Chỉnh và điều này khiến các cầu thủ B.BD ức chế. Khi dẫn 2 – 1, cầu thủ kiêm trợ lý Trần Trường Giang đã ra dấu thay người và thực tế ông Chỉnh cũng đã cho Abbey khởi động ngoài sân. Nhưng phải đợi đến khi đối thủ dẫn ngược lại 3 – 2, cầu thủ người Ghana mới được cấp “quota” vào sân. Như thế bị cho là quá muộn, là thừa thãi, bởi Abbey vốn chỉ có thiên chức của một chuyên gia thu hồi – đánh chặn, chứ hoàn toàn không giỏi tấn công, vào thời điểm B.BD cần bàn gỡ.

Gần 20 phút (sau khi Elenildo rời sân và trước khi Abbey vào sân), B.BD hào phóng chơi với chỉ 2 ngoại binh: Philani và Osita (tất nhiên, không kể cầu thủ nhập tịch Kesley Huỳnh Alves). Họ ghi được 1 bàn và để lọt lưới 2 bàn, trong khoảng thời gian đó. Khi Anh Đức (tiền đạo đang có phong độ làm bàn cực tốt) vừa mới dính chấn thương, ở trận đấu với HA.GL, thì nhiều người vẫn khó hiểu khi HLV Đặng Trần Chỉnh đã không tin dùng Lee Nguyễn ở trận đấu này, dù ngôi sao người Mỹ gốc Việt đã hoàn toàn sẵn sàng. Phải chăng Lee không thích hợp cho một trận đấu dưới trời mưa, sân trơn?! Chỉ ông Chỉnh mới trả lời được câu hỏi này.

B.BD đã thua trong một trận đấu mà họ không đáng thua. Hàng loạt những tồn tại của đội bóng bị phơi bày, trong đó nổi bật là những bất đồng quan điểm giữa cầu thủ với cầu thủ và giữa cầu thủ với HLV trưởng. Hai trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, B.BD không những để mất ngôi đầu bảng vào tay HN T&T, mà còn mất rất, rất nhiều thứ. Trong khi đó, việc giữ lại được 3 điểm tuyệt đối trên sân nhà trước đối thủ trên cơ, “Gạch” như trở về từ cõi chết. Thầy trò HLV Ricardo đã có một trận đấu rất đáng khen, dù hàng thủ cũng không ít lần mắc sai lầm.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm