17h00, ĐT.LA – B.BD (VCTV trực tiếp): “Gạch” sẽ lại vỡ vụn?

04/07/2010 10:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Người yêu mến “Gạch” đã không còn ngỡ ngàng nữa, mỗi khi đội bóng bị thua đậm. Từ 3 – 4 năm nay, đã thế rồi. Trận thảm bại 1 – 4 ở Hàng Đẫy (trước HN T&T) hôm giữa tuần, là một trong số đó.

Người ĐT.LA vẫn đang “ăn mày dĩ vãng” hay họ quá ảo tưởng về khả năng của những ông thầy ngoại. Patricio thất bại, đến lượt Jose Luis và bây giờ là Ricardo…, “Gạch” vẫn chưa tìm được lối ra. Đơn giản, bởi quân của họ quá yếu.

Đã không có thêm một “thầy phủ thủy” nào, để biến “vịt con xấu xí thành thiên nga”, kể từ sau khi Henrique Calisto rời đại bản doanh Bến Lức. Những cái tên vừa nhắc ở trên, dù tài năng có thể không thua ông Calisto, thậm chí còn hoành tráng hơn (với bản CV lý tưởng), nhưng họ lại không có sự am tường về bóng đá Việt Nam bằng đương kim thuyền trưởng ĐTQG. Đó là bản chất vấn đề. Và thất bại là điều dễ hiểu.


 Dù được đá trên sân nhà nhưng ĐT.LA cũng không có nhiều cửa thắng trước B.BD (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Quân ĐT.LA rất thường. Sức bật của họ kề từ nhiều năm đổ lại, luôn phục thuộc vào bộ ba Tài Em – Minh Phương – Antonio. Nhưng hết thảy số họ, đều đã, đang bị chấn thương và sa sút phong độ, và phần nhiều là do tuổi tác. ĐT.LA đã không có sự kế thừa nào cả, thậm chí chỉ là phương án 2 cũng không. Trong khi đó, thủ thành Santos đã phải bật bãi (chuyển lên Navibank.SG), vì dám chống lãnh đạo. Cùng với đó là tiền đạo trẻ Văn Khải.

ĐT.LA vẫn đang kỳ vọng vào sức mạnh tập thể, để vượt qua những khó khăn. Nhưng nói thật, nội bộ đội bóng này đã bất ổn từ nhiều năm qua, khi Antonio và Tshamala không ai chịu ai. Còn có những vấn đề khác ở Hoàng Lâm, với bất đồng liên quan đến đương kim HLV Ricardo.

“Gạch” vẫn mong manh như thế, và việc chiến thắng chính mình cũng là quá khó, huống hồ là thắng đối thủ. LS Thanh Hóa, K.KH đều đã rời Long An với 3 điểm tuyệt đối. Chẳng có lý do gì để đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh không lặp lại điều đó, trừ phi họ là… TĐCS.ĐT, trong một trận đấu rất đáng ngờ vực.

Khá thất vọng, khi 2 đại gia của bóng đá Việt Nam đã lại không cùng một lộ trình chinh phục. B.BD vẫn đầy sức chiến đấu và trên cơ hầu hết các đối thủ còn lại, trong khi cựu vương ĐT.LA (cũng đã có 2 chức vô địch V-League), lại đang vật vã để tìm đường trụ hạng. Những tuyên bố mạnh miệng của “ngài” Ricardo lúc này, trở nên hài hước hơn bao giờ hết.

Chỉ cần chơi với đúng khả năng tốt nhất của mình, B.BD sẽ chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm. Cuộc sống không có những phép màu, vậy tương lai nào đang chờ đón ĐT.LA?

Dự đoán: 0 – 2

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm