HN T&T – ĐT.LA 4-1: Đá chơi cũng thắng lớn

01/07/2010 09:20 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Gonzalo 15’, 40’, 87’, Benicio 66’; Danny 7’

(TT&VH) - Bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng HN T&T chỉ mất chưa đầy một hiệp đấu để xác lập “chủ quyền” trên sân Hàng Đẫy. Cho dù có cả Minh Phương lẫn Tài Em trong đội hình xuất phát, nhưng màn trình diễn của ĐT.LA là rất đáng thất vọng, khi Minh Phương liên tục thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất thuận lợi, còn Tài Em thì thường xuyên chuyền hỏng và mờ nhạt trong cả công lẫn thủ.


Thế nên mới có chuyện HN T&T ung dung thêu hoa dệt gấm trên sân như chỗ không người, và ngay cả một tiền đạo chỉ còn đi bộ trong phần lớn hiệp 2 vì chấn thương bắp đùi như Gonzalo còn hoàn tất được cú hattrick thì đủ biết tinh thần thi đấu của các cầu thủ ĐT.LA sa sút đến mức độ như thế nào.


Gonzalo lập hattrick vào lưới ĐTLA

Vì ĐT.LA chấp nhận buông súng từ quá sớm nên trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt, và không chỉ khán giả mà cả cầu thủ trên sân cũng ngóng chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài để chấm dứt “màn tra tấn” này. Cũng bởi thế mà cảnh tượng đáng nhớ nhất trên sân hôm qua không phải là chiến thắng quá dễ dàng của HN T&T, mà lại là sự xuất hiện của những chiếc kèn vuvuzela có xuất xứ Trung Quốc trên khán đài sân Hàng Đẫy, do một thanh niên trẻ mang tới bán.

Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, đã có gần 20 chiếc kèn vuvuzela được bán với giá đồng hạng là 120.000đ/chiếc, và trong số khách hàng, có cả trung vệ đội trưởng Cristiano của HN T&T, người phải ngồi ngoài ở trận hôm qua vì treo giò.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm