Tái diễn vở kịch 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'

02/09/2023 08:00 GMT+7 | Văn hoá

Sau ba xuất diễn vào tháng 6-7-8/2023 được khán giả tán thưởng, trong đó có sự ngợi khen của chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sân khấu Hồng Hạc quyết định tái diễn vở Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vào lúc 19h30 ngày 27/9 tại TP.HCM.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vở kịch Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ca ngợi sự ham thích sáng tạo, đưa chúng ta về thế giới tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, nhưng lồng vào đó là những trăn trở, lo toan của người lớn… Vở diễn chắp bút bởi biên kịch Việt Linh; đạo diễn: Võ Cẩm Tiên.

Dàn diễn viên gồm 4 học sinh lớp 2 trường WellSpring và 6 diễn viên chuyên nghiệp, đặc biệt có sự góp mặt của chuông vàng vọng cổ Võ Minh Lâm.

Tái diễn vở kịch 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' - Ảnh 1.

Cảnh trong vở 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'

Nhận xét về vở kịch nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: "Các bé 8 tuổi nhập vai nhân vật 8 tuổi, các bé đóng chính mình nên rất tự nhiên. Diễn kịch mà như đang rong chơi, đùa nghịch với bạn bè, tất nhiên có vai trò rất lớn của đạo diễn và người chỉ đạo nghệ thuật.

Tác phẩn này rất khó chuyển thể (sân khấu lẫn điện ảnh). Tôi tò mò không biết Hồng Hạc làm như thế nào. Và tôi nghĩ làn được như thế là giỏi rồi. Tôi quan sát thấy không chỉ trẻ em mà người lớn cũng thích. Đúng là vở kịch này không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho những ai từng là trẻ em".

Tái diễn vở kịch 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' - Ảnh 2.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ phát hành năm 2008, tái bản hơn 60 lần, giành được nhiều giải thưởng văn học như giải Sách hay của Hội xuất bản Việt Nam, giải Văn học của Hội nhà văn Việt Nam 2009, giải Văn học Đông Nam Á 2010.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được dịch sang tiếng Thái và phát hành năm 2011 bởi nhà xuất bản Nanmeebooks. Năm 2013, sách được phát hành tại Hàn Quốc, năm 2014 được nhà xuất bản Mỹ Overlook phát hành với tên Give Me a Ticket to Childhood.

Không chỉ nhận được lời khen từ chính tác giả của tác phẩm gốc, vở kịch còn được sự yêu mến và đón nhận của hàng trăm khán giả mọi lứa tuổi

Chị hằng biên tập - Kịch 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ': Chuyển thể truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh 1.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đưa khán giả về thế giới tuổi thơ hồn nhiên nhưng lồng vào đó những trăn trở, lo toan của người lớn. 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vào lúc 19h30 ngày 27/9 tại Nhà hát Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp.HCM.

Chị hằng biên tập - Kịch 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ': Chuyển thể truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh 6.

Thảo Nhi. Ảnh: NSXCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm