Bóng đá Việt

Sức sống mới của V-League

03/02/2026 07:44 GMT+7 Google News

Trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12 LPBank V-League 2025/26 diễn ra vào cuối tuần vừa qua trên sân Hàng Đẫy chứng kiến một hiện tượng khá thú vị khi số lượng khán giả tới sân có rất nhiều bạn nữ trẻ tuổi và nhiều người trong số đó dường như chưa phải là fan trung thành ở cấp độ CLB.

Vậy nhưng điều đó không ngăn cản những CĐV trẻ này ngồi kín tầng 1 khán đài A sân Hàng Đẫy để theo dõi trọn vẹn 90 phút màn thư hùng được chờ đợi nhất của vòng 12.

Thực ra lý do để những khán giả mới mẻ này tới sân chỉ có một, đấy là Đình Bắc, cầu thủ vừa toả sáng rực rỡ ở SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á năm 2026. Rất dễ để nhận ra lý do đó, bởi các bạn trẻ luôn dành sự cổ vũ đặc biệt cho Đình Bắc, từ lúc tiền đạo này bắt đầu xuất hiện trên sân, hay lúc anh khởi động và đặc biệt là kể từ thời điểm Đình Bắc được tung vào sân thay người.

Để đáp lại thịnh tình của các nữ CĐV, Đình Bắc cũng không ngại ngần vẫy tay chào đón khi được gọi tên, và điều này khiến cho khu vực khán đài A phía sau băng ghế kỹ thuật của CLB CAHN trở nên sôi động đặc biệt.

Điều đáng chú ý là không phải CĐV nào ngồi ở khu vực này cũng nắm được đầy đủ thông tin về Đình Bắc như quê quán hay hành trình sự nghiệp của anh từ trước tới nay, nhưng điều này không quá quan trọng, bởi dường như họ chỉ cần được nhìn thấy Đình Bắc bằng xương bằng thịt từ cự ly rất gần là đủ.

Đấy cũng là nguyên nhân giải thích vì sao sân Hàng Đẫy lại thu hút tới gần 13.000 CĐV ở trận đấu này, gần như chạm tới mức tối đa trong sức chứa hiện tại của sân (do toàn bộ khu vực tầng 2 khán đài B hiện không thể sử dụng). Đặc biệt, khu vực khán đài D ở sân Hàng Đẫy lâu nay vắng bóng khán giả thì ở trận CAHN - Ninh Bình cũng được lấp đầy tương đối.

Bình luận: Sức sống mới của V-League - Ảnh 1.

Khán đài D của sân Hàng Đẫy gần như được lấp kín ở trận CAHN - Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ sân Hàng Đẫy, sân Lạch Tray với trận Hải Phòng - Thể Công Viettel cũng chào đón gần 10.000 khán giả, một con số rất đáng kể trong bối cảnh V-League 2025/26 chỉ vừa mới trở lại sau một thời gian dài tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển U22/U23 Việt Nam làm nhiệm vụ ở SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á năm 2026.

Những trụ cột của đội tuyển U22/U23 Việt Nam vừa toả sáng ở 2 giải đấu nói trên như Nhật Minh (Hải Phòng), Văn Khang (Thể Công Viettel), hay Đình Bắc, Minh Phúc (CAHN), Lê Phát (Ninh Bình) đều ít nhiều thể hiện được năng lực tốt nhất của mình khi được HLV trưởng tung vào sân, và nếu không có chấn thương đáng tiếc của Thái Sơn cũng ở trận CAHN - Ninh Bình thì có thể nói rằng V-League đã có sự trở lại hoàn hảo nhờ hiệu ứng của U23 Việt Nam.

Câu chuyện này cũng giống với những gì từng xảy ra sau VCK U23 châu Á năm 2018, khi các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam trở về V-League với thành tích á quân châu lục và tạo nên cơn sốt bóng đá ở hầu hết những sân vận động mà họ đi qua.

Chúng tôi từng trực tiếp chứng kiến cảnh tượng CĐV Hải Phòng xếp hàng dài ngoài sân Lạch Tray chỉ để nhìn thấy hoặc chạm tay vào người các cầu thủ HAGL, hay hình ảnh CĐV Nam Định tràn xuống sân Thiên Trường sau khi hết trận để tìm cách tiếp cận các cầu thủ U23 Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội, khiến một thành viên của CLB chủ nhà buộc phải cảm thán rằng: "CĐV Nam Định đến đây vì cầu thủ Hà Nội!".

Tám năm sau, với một hiệu ứng tương tự từ sân chơi châu lục dành cho lứa tuổi U23, hy vọng rằng V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sẽ lại có được một sức sống mới.

Huy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm