Bóng đá Việt

Sự thật cuộc tranh cãi đá penalty giữa Đình Bắc và Alan

19/05/2026 05:55 GMT+7 Google News

Một khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý ở trận CAHN-Thanh Hóa thuộc vòng 23 LPBank V-League 2025/26 vừa qua là tình huống tranh cãi tương đối căng thẳng giữa Alan và Đình Bắc, và chủ đề là việc ai sẽ là người sút quả 11m vừa được trọng tài Ngô Duy Lân trao cho CAHN sau khi nhận được tư vấn từ hệ thống VAR.

Alan là người đứng chờ sẵn ở vạch 11m trong lúc trọng tài Ngô Duy Lân trở lại sân cỏ sau khi tham khảo màn hình VAR, còn Đình Bắc lại ôm sẵn bóng để chờ sút, nhưng cuối cùng sau một hồi tranh cãi thì Alan đã giành được quyền đá phạt 11m, bất chấp sự bất bình rõ rệt của Đình Bắc cũng như nỗ lực can ngăn của các đồng đội như Quang Hải hay Việt Anh.

Đình Bắc có lý do để đòi quyền sút phạt 11m bởi chính anh là người mang về quả penalty này, và Đình Bắc cũng rất cần bàn thắng để duy trì mạch trận ghi bàn liên tiếp, đồng thời tiếp tục đua tranh danh hiệu Vua phá lưới nội.

Trong khi đó, Alan cũng có cơ sở cho yêu sách của mình, bởi chân sút Brazil là người thường được phân công đá 11m mỗi khi CAHN được hưởng penalty, và Alan rất cần bàn thắng để duy trì lợi thế dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League mùa này.

Nói cách khác, dù là Đình Bắc hay Alan thì ai cũng có lý do chính đáng để được yêu cầu sút phạt 11m, và không có gì ngạc nhiên khi Đình Bắc tỏ thái độ rất bức xúc vì Alan không nhường lại quyền thực hiện penalty cho mình.

Thế nhưng, điều đáng nói là những gì diễn ra sau khi Alan sút phạt 11m thành công để giúp CAHN dẫn trước, đồng nghĩa với việc họ sẽ đoạt chức vô địch V-League mùa này sớm 3 vòng đấu nếu như kết quả này được giữ nguyên cho tới lúc mãn cuộc.

Người lao đến chúc mừng Alan đầu tiên lại là Đình Bắc và ngay lập tức Alan cũng vòng tay ôm lại đồng đội trẻ tuổi của mình, như một bằng chứng cho thấy cả 2 không có vấn đề cá nhân nào với nhau và tình huống tranh cãi trước đó của họ chỉ là một thoáng sóng gió trên sân mà thôi.

Bình luận: Chuyện chép ở một cuộc tranh cãi - Ảnh 1.

Alan và Đình Bắc chia sẻ niềm vui cùng nhau sau khi Alan mở tỷ số cho CAHN từ chấm 11m ở trận thắng Thanh Hoá. Ảnh: Hoàng Linh

Có một chi tiết thú vị là khi thấy Đình Bắc lao nhanh về phía Alan đang ăn mừng, tiền đạo Rogerio Alves đã hơi lưỡng lự và có vẻ muốn ngăn hướng chạy của Đình Bắc. Có thể Alves nghĩ rằng Đình Bắc vẫn chưa hết bức xúc và anh muốn mau chóng tìm tới Alan để nói chuyện phải trái, nhưng thực tế lại không phải như vậy, khi Đình Bắc quyết đoán gạt tay Alves và chạy tới ăn mừng cùng Alan như chưa hề xảy ra tranh cãi giữa 2 người.

Ở họp báo sau trận, HLV Mano Polking của CAHN cho rằng đây là chuyện bình thường trong bóng đá, và chỉ cần nói chuyện lại với nhau là có thể giải quyết vấn đề. Ông Polking cho biết: "Tôi thích nhiều cầu thủ có khao khát ghi bàn. Sút phạt đền không dễ, thậm chí rất áp lực. Tôi thà có hai cầu thủ dứt điểm được ở thời điểm mấu chốt, còn hơn không ai dám bước lên thực hiện".

Phát biểu của ông Polking cho thấy rất nhiều ý nghĩa, khi ông thừa nhận việc cầu thủ nảy sinh bất đồng với nhau trên sân là bình thường, và đối thoại luôn là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Trong trường hợp này thì Alan và Đình Bắc thậm chí chưa cần nói chuyện mà cách biểu đạt ngôn ngữ cơ thể của họ đã là quá đủ để một thoáng tranh cãi về quyền sút 11m giữa họ tan biến giữa cơn mưa tầm tã trên sân Hàng Đẫy tối ngày 17/5.

Chỉ một chi tiết như vậy cũng phản ánh được rằng tập thể dưới tay HLV Polking được xây dựng chất lượng thế nào, và không có gì ngạc nhiên khi CAHN đã sớm đoạt chức vô địch dù mùa giải năm nay còn tới 3 vòng đấu nữa mới kết thúc. 

Huy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm