Stoke City 2–0 Man United: Stoke không ban 'ân huệ', Van Gaal sắp ra đi

26/12/2015 20:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Stoke 2-0 Man United. Krkic và Arnautovic ghi bàn, chôn vùi hy vọng phục sinh của Quỷ đỏ. Man United không thắng trận thứ 7 liên tiếp ở các giải. Van Gaal bó tay, sắp ra đường.

Diễn biến trận đấu


Xem Stoke đánh bại Man United 2-0

HẾT GIỜ! Không có phép màu nào. Stoke đánh bại Man United 2-0. Van Gaal có lẽ sắp ra đường.

90': CỨU THUA! Vẫn là Butland xuất sắc. Lần này đến lượt Mata bị từ chối với cú sút cận thành ở góc hẹp. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ

84': KHÔNG VÀO! Martial đi bóng sát vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc nhưng Butland bay người đẩy bóng cứu thua. United sắp tuyệt vọng rồi.

81': Pereira vào thay Ander Herrera. Louis van Gaal cố vớt vát những hy vọng mong manh cuối cùng

78': Thời gian đang cạn kiệt và cầu thủ United đang chơi như kiểu quyết...bán đứng Louis van Gaal bằng được. Chính ông Van Gaal đã nhấn mạnh họ buộc phải thắng trận này nhưng các học trò đang chơi ngược với mong muốn tha thiết của ông thầy

THỐNG KÊ - 2500: Chỉ có khoảng 2500 fan Man United mua vé đến sân Britannia hôm nay, chỉ chiếm chưa đầy 1/10 tổng số CĐV trên sân lúc này. Điều đó cho thấy họ mất niềm tin và thất vọng vào đội nhà đến mức nào.

68': Vẫn là sự bế tắc và bất lực bên phía đội khách. Van Gaal có lẽ không còn biết phải làm gì nữa. Cực chẳng đã ông mới phải tung Rooney vào sân nhưng Rooney cũng chưa cứu được ông. Man United đang rệu rã.

63': BỎ LỠ! Fellaini vừa đệm bóng cận thành quá hiền để Butland cản phá, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Man United

THỐNG KÊ - 1989: Nếu không thắng trận này thì United sẽ trải qua 7 trận liền không thắng ở các giải. Lần gần nhất họ trải qua chuỗi trận tồi tệ này là năm 1989, cách nay đã 26 năm, dưới thời Alex Ferguson

54': Man United vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu khởi sắc nào sau khi Rooney vào sân. Vẫn rất bế tắc.

49' Krkic vừa bị cảnh cáo vì trọng tài cho rằng anh ngã vờ trong vòng cấm United

46': Ngay đầu hiệp 2 ông Van Gaal tung Rooney vào thay Memphis Depay để giải cứu Man United cũng là giải cứu chính ông


Ban huấn luyện Man United ngồi im bất động, vừa buồn bã vừa bế tắc

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào. Stoke tạm dẫn 2-0.

40': Nhìn các cầu thủ United thi đấu có cảm giác họ vừa bại hoại về tâm lý, vừa bế tắc trong ý tưởng

36': BỎ LỠ! Thiếu chút nữa Arnautovic nâng tỷ số lên 3-0. Anh phá bẫy việt vị, đón đường chuyền xuống của Krkic nhưng dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt De Gea.

THỐNG KÊ - 2013: Lần gần nhất Man United thắng ngược ở Premier League sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong trận đấu vào ngày lễ tặng quà là ở trận gặp Hull City năm 2013 (thắng 3-2)

33': Trận đấu đang bị gián đoạn vì 1 cầu thủ Stoke bị đau sau pha vào bóng với Ashley Young. Đó là Pieters

28': NGUY HIỂM! Depay đá phạt nguy hiểm buộc Butland đẩy bóng ra nhưng Fellaini lại đá bồi quá nhẹ nên Butland bắt gọn


Cầu thủ Man United nhìn thất thểu đúng kiểu đội thua trận


Xem Arnautovic nhân đôi cách biệt. 2-0 cho Stoke

26': VÀO! Thảm họa cho Van Gaal và United. Arnautovic vừa dứt điểm chân phải hiểm hóc phá lưới De Gea. 2-0 cho Stoke rồi

24': Stoke luôn chơi đầy hưng phấn và quyết tâm khi gặp các ông lớn. Chelsea và Man City đã nếm trải khó khăn và giờ đến lượt Man United.


Xem Depay mắc lỗi, Krkic mở tỷ số cho Stoke

19': VÀO! Depay mắc lỗi chết người khi đánh đầu chuyền về quá non cho De Gea, để Johnson cướp được bóng và số 8 của Stoke chuyền cho Krkic dứt điểm ghi bàn. 1-0 cho Stoke.

15': Man United vẫn chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào từ đầu trận.

10':Arnautovic vừa sút phạt hàng rào đi sạt cột dọc khung thành Man United

8': Vừa rồi là cú sút xa của Ander Herrera nhưng bóng đi đúng vị trí của Butland

7': Butland vừa có pha xử lý bóng không tốt sau đường chuyền về của đồng đội. Một cầu thủ United lao tới tranh chấp nhưng rất may là hậu vệ chủ nhà đã hỗ trợ kịp thời, phá bóng giải nguy

5': Những phút đầu tiên của trận đấu trôi qua yên ả nhưng đội chủ nhà Stoke mới là những người đang chủ động hơn trong lối chơi. Họ cầm bóng nhiều hơn và phối hợp sắc nét hơn.


Đội hình xuất phát của Man United

Đội hình xuất phát của Stoke City

+Cập nhật đội hình thi đấu

Man United:
De Gea, Young, Smalling, Jones, Blind, Carrick, Herrera, Mata, Fellaini, Memphis, Martial

Dự bị: Romero, Borthwick-Jackson, McNair, Varela, Pereira, Schneiderlin, Rooney

Hơn  bao giờ hết United và Van Gaal đang thèm khát một “món quà”. Đã 6 trận liền không thắng ở các giải và 3 trận liền không thắng ở Premier Legue. Đã văng khỏi top 4 giải Ngoại hạng. Man United bỗng thấy nỗi ám ảnh thất bại của những mùa trước lại hiện về. Van Gaal bỗng thấy dưới chân mình mặt đất đang sụt lún.

Nụ cười đã dần tắt. Niềm tin đang sói mòn. Hy vọng đang phôi pha. Còn áp lực thì mỗi ngày một gia tăng khủng khiếp khi hai từ “sa thải” xuất hiện nhan nhản khắp các mặt báo thế thao Anh quốc.

Phải làm gì đây ở Britannia tối nay? Chỉ một lựa chọn thôi: chiến thắng. Nhưng thắng bằng cách nào khi Man United hết trận này đến trận khác phô diễn thứ bóng đá tấn công nghèo nàn, thiếu ý tưởng? Stoke City không phải “quân xanh” cho họ đá tập. Đội bóng ấy luôn hừng hực lửa chiến đấu mỗi khi chơi bóng trên sân nhà Britannia.

Và càng gặp ông lớn thì Stoke càng hưng phấn, quyết tâm cao độ. Man City và Chelsea đã biết thế nào là khó khăn khi đều bị Stoke đánh bại. Đội chủ nhà không muốn ban phát bất cứ món quà nào cho Van Gaal và các học trò.

Trái lại, họ chỉ muốn tự thưởng cho mình món quà ý nghĩa nhất: chiến thắng. Nếu Stoke có “quà” trong ngày lễ cũng có nghĩa là bản án với  Van Gaal sắp được “tuyên”. Phải làm sao đây giữa muôn trùng vây? Ai sẽ trở thành “ông già Noel” của United hôm nay?

+Đội hình dự kiến

Stoke City: Rutland; Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters; Whelan, Adam; Arnautovic, Bojan, Shaqiri; Walters

Man United: De Gea; Young, Jones, Smalling, Blind; Schneiderlin, Carrick; Depay, Mata, Martial; Rooney

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm