Stoke City - Man United, còn 1 ngày: Thua tiếp là khủng hoảng

25/12/2015 18:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới vài tuần trước, đội bóng áo đỏ còn đầy hy vọng lọt vào 1/8 Champions League và chơi đủ ổn định để nghĩ tới việc thách thức chức vô địch. Nhưng sau một loạt những thất bại, Man United rơi vào tình trạng rối loạn.

Nếu thua tiếp Stoke vào ngày Lễ tặng quà, Man United của Van Gaal thực sự đối mặt với cuộc khủng hoảng.

Vấn đề ở Van Gaal

Những lời kêu gọi sa thải Van Gaal đang lớn dần. Bản thân HLV người Hà Lan hẳn phải tự hỏi tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, bởi các kết quả của Man United trở nên tồi tệ một cách nhanh đến báo động. Trong gần 5 phút họp báo của Van Gaal đêm thứ Tư (giờ Anh), ông đảm bảo với mọi người rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của văn phòng ban lãnh đạo. Tuy nhiên, vấn đề với ông có lẽ lại nằm ở phòng thay đồ.

Man United hiện giờ có một đội hình không hề tệ, nhưng lại mất cân bằng và có vẻ rất thiếu tự tin. Memphis Depay không hẳn là một tiền vệ cánh. Juan Mata cũng thế. Wayne Rooney không hẳn là một số 10. Ander Herrera cũng thế. Ashley Young chẳng phải hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái. Antonio Valencia cũng thế. Nhưng họ cứ phải đá trong những vai trò đó.

Trong khi đó, Morgan Schneiderlin ngồi trên ghế dự bị nhiều một cách đáng ngạc nhiên, nhất là trong những trận đấu mà Man United lẽ ra cần anh nhất. Và đây mới là điều khó hiểu nhất về Van Gaal: HLV nổi tiếng với việc lắp ghép nên những đội hình chiến thắng giờ lại không thể lắp đúng rất nhiều mảnh trong bức tranh chung về đội bóng của ông, dù có cố gắng tới đâu.

Stoke đang chơi rất ấn tượng và nếu chỉ tính riêng trận đấu này, một kết quả thất vọng trước họ cũng không phải là tai họa và chưa đủ là lý do để sa thải Van Gaal. Nhưng đây không phải là một kết quả đơn lẻ. Một xu hướng đang định hình một cách đầy lo âu ở Man United trong vài tháng qua: Thiếu ý tưởng trong tấn công, không đủ tham vọng trước những đối thủ dưới tầm và lối chơi quá cứng nhắc, cầm bóng nhiều một cách vô nghĩa.

Rối loạn ở Man United: Van Gaal đối đầu báo chí hay… CĐV?

Rối loạn ở Man United: Van Gaal đối đầu báo chí hay… CĐV?

Xuất hiện trong phòng họp báo ở trụ sở của Manchester United tại Carrington, Louis van Gaal đã dành 4 phút 58 giây để mắng nhiếc các phóng viên trước khi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Việc Neymar gần đây được liên hệ với việc chuyển tới Old Trafford thật lố bịch, không chỉ vì anh đang hoàn toàn hạnh phúc ở Camp Nou, mà còn vì phong cách hiện giờ của Van Gaal đi ngược lại với tất cả những gì mà Neymar đang làm ở Barcelona.

Stoke không dễ đá

Những gì diễn ra với Man United thật đáng buồn. Van Gaal là một HLV cực kỳ thông minh, với những năm tháng huy hoàng sau lưng ông. Nhưng có vẻ ông đã qua thời đỉnh cao. Đây tất nhiên không phải là cảm giác lúc quyết định bổ nhiệm Van Gaal được công bố vào 2 mùa Hè trước, khi ông vừa về đích hạng 3 ở World Cup với ĐT Hà Lan. Nhưng sự lạc quan cũng đã tan biến nhanh chóng như những kết quả của Man United vậy.

Stoke, đã đánh bại Manchester City 2-0 trên sân nhà mới 3 tuần trước, sẽ là một vị chủ nhà không biết thương xót. Họ có hàng công 4 người đáng gờm hoàn toàn không thuộc về một đội bóng ở tốp dưới của Premier League. Ibrahim Afellay, Xherdan Shaqiri, Marko Arnautovic và Bojan Krkic đủ sức chọc thủng mọi hàng phòng ngự vào một ngày đẹp trời của họ. Giống như Man United, họ vẫn chưa thật sự vào guồng, mới có 14 bàn trong 17 trận ở giải Ngoại hạng mùa này. Tuy nhiên, những cuộc đọ sức với các đối thủ lớn đã luôn tạo ra thêm động lực cho đội bóng của HLV Mark Hughes mùa này. Họ đánh bại Chelsea 1-0 hôm 7/11 và chỉ thủng lưới 16 lần trong 17 trận.

Nếu như Van Gaal còn muốn thành công ở Man United, ông sẽ phải để các cầu thủ tấn công của mình tự do hơn. Bằng không, Stoke có thể là nơi bắt đầu cho kết thúc của HLV người Hà Lan ở Old Trafford.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm