Sóng Manche 'lập trình' phá vỡ đập Iran

22/11/2022 11:00 GMT+7 | Văn hoá

Đến hẹn lại lên, khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Anh – Iran: 6-2.

(20h 21-11-2022, Anh – Iran: 6-2)

Iran chưa bao giờ là "đội bóng lót đường"

Tuy nhiên vào trận này họ biết phải làm gì

trước "Sư tử Anh" đang tràn đầy sinh lực

Mục tiêu một trận hòa là thành công và "dưỡng quân giữ sức"

Moharrami, Hosseini, Mahamedi… dàn hàng ngang làm nên bức tường thành.

Thế rồi thủ môn Beiranvand chấn thương rời sân trong thế trận một chiều

Carlos Queiroz đành thu quân về sân nhà "tử thủ"

Dàn áo đỏ "đắp đập be bờ" với ý đồ quyết giữ.

Nhưng cũng chỉ 35 phút "nhập nhằng", chàng trai Bellingham 19 tuổi

Một cú đội đầu ngon ơ – một bàn thắng mở hàng

"Đại bác" Anh "vào phom" cứ năm phút lại đều đều điểm nhịp

Saka chân trái đệm lòng và Sterling rướn người

đường thắng rộng thênh thang.

Trận đấu kéo quá dài, "đập" Iran đã sáu lần bị vỡ

Trước muôn đợt sóng lừng nổi từ biển Manche

Southgate bình tĩnh "lập trình" cho trận cầu chênh lệch

Đường xa lại càng xa

con tàu Tehran liệu có đến được bến bờ?

22h20 ngày 21-11-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm