Soldado sánh ngang Ronaldo

12/09/2011 12:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ở Mestalla, trong khi tất cả đều hướng ánh mắt về chân sút hạng nặng Radamel Falcao, người sẽ chơi trận đầu tiên trong màu áo Atletico Madrid sau khi chuyển tới từ Porto với giá kỷ lục 40 triệu euro, tác giả của cú đấm quyết định trận đấu lại là một người cũ: Roberto Soldado.

Soldado tỏa sáng - Ảnh Getty

Không như những gì xuất hiện trên bảng tỉ số, trận đấu giữa Valencia, đội mạnh nhất phần còn lại trong 2 năm liên tiếp vừa qua, và Atletico, đội vừa thực hiện những cải tổ rất mạnh mẽ trong nỗ lực chen chân vào cuộc đua của Barca và Real Madrid, đã diễn ra hấp dẫn từ đầu tới cuối. Hai đội đã tạo được không ít sóng gió về phía khung thành của nhau, và những chân sút được chờ đợi nhất của hai đội, Roberto Soldado bên phía Valencia và Radamel Falcao bên phía Atletico, cũng đã có những cơ hội cho riêng mình. Nhưng cuối cùng, chỉ có Soldado là tạo được sự khác biệt, với một pha đánh đầu không thể cản phá ở phút 53.

Với bàn thắng này, Soldado tiếp tục cùng Cristiano Ronaldo dẫn đầu cuộc đua Pichichi với 4 bàn thắng cho mỗi người. Tin vui cho cựu tiền đạo của Real Madrid là trong trận đấu với Atletico, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Del Bosque cũng có mặt ở Mestalla để dự khán, và sau khi chứng kiến những gì Soldado đã thể hiện, hẳn ông sẽ phải cân nhắc trao cơ hội cho anh trong lần triệu tập tiếp theo. Cùng với Negredo của Sevilla, người cũng ghi được bàn thắng trong trận đấu với Villarreal, Soldado hợp thành bộ đôi chân sút người Tây Ban Nha có phong độ tốt nhất. Torres, Llorente và thậm chí cả David Villa cũng không có được cảm hứng cao như họ lúc này.

Trong khi Valencia say trong những bàn thắng của Soldado, thì người Atletico đã bắt đầu tỏ ra căng thẳng với cơn khát bàn thắng mà đội bóng đang trải qua. Nếu sau trận hòa 0-0 với Osasuna, các Atleti còn có Falcao để mà nhìn vào, thì sau trận thua Valencia, không hiểu họ sẽ đặt hi vọng vào đâu? Thực tế thì lúc này, họ chỉ có thể an ủi nhau rằng chuyện dù sao cũng chưa đến nỗi quá nghiêm trọng. Đá ở Mestalla chưa bao giờ là dễ dàng. Và ở Mestalla, HLV Manzano cũng chưa đưa ra sân đội hình xuất phát tối ưu. Từ khi khi Diego và Arda Turan được tung vào sân, thế công của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng rõ ràng đã trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Falcao có lẽ cũng là tiền đạo "lớn" duy nhất không đáp ứng được sự kỳ vọng trong các trận đấu diễn ra vào thứ Bảy. Ở El Madrigal, Negredo ngay sau khi đá hỏng quả 11m đã kịp sửa sai với pha đá bồi thành công, trong khi chân sút số Một của Villarreal, Giuseppe Rossi, cũng để lại dấu ấn với bàn gỡ 1-1. Trận này, Villarreal chỉ còn chơi với 10 người từ phút 22 sau khi thủ môn Diego Lopez bị đuổi khỏi sân, nhưng họ lại là đội vươn lên dẫn trước 2-1, và Sevilla phải nhờ tới cú đánh đầu ở cuối trận của Alexis mới có được 1 điểm ra về.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm