3h ngày 11/9, Valencia - Atletico Madrid: Thay công, đổi thủ

10/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cả Valencia lẫn Atletico Madrid đều không có được cái khởi đầu Liga như họ mong muốn. Atletico Madrid thì để cho Osasuna cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà, trong khi Valencia phải nhờ tới chút may mắn và sự tỏa sáng của Soldado mới không phải trả giá đắt vì sự lỏng lẻo ở hàng thủ. Vấn đề nằm ở đâu đã rõ. Giải pháp cũng đã có. Nhưng liệu những Valencia và Atletico có thay đổi được bộ mặt của họ hay không?

Valencia thay thủ

Valencia, trong lần thứ tư liên tiếp dưới thời HLV Unai Emery, đã khởi đầu Liga bằng một thắng lợi. Nhưng đó là một thắng lợi không được trọn vẹn. Trong khi hài lòng với 3 điểm và phấn khích với phong độ của Roberto Soldado, tác giả của một hat-trick vào lưới Racing, người Valencia và chính HLV Emery vẫn phải bày tỏ sự lo lắng trước phong độ tệ hại mà hàng thủ đã thể hiện. Trận ấy, Racing chỉ tổ chức được đúng 3 đợt tấn công có nét, thế mà họ vẫn có thể khiến cho mành lưới của thủ môn Guaita 3 lần phải rung lên. Trừ bàn thua đầu tiên do lỗi tự đưa bóng về lưới nhà của... Soldado, cả hai bàn thua còn lại đều xuất phát từ sự chậm chạp và thiếu ăn ý của các hậu vệ. Đó là cách phòng ngự của một đội xuống hạng, chứ không phải của một đội sắp dự Champions League.

Tin vui cho HLV Emery là ngay sau trận đấu với Racing, ông đã liên tiếp nhận được những sự tăng cường mà ông từ lâu chờ đợi. Đầu tiên là sự xuất hiện của trung vệ Victor Ruiz từ Napoli, và sau đó là hậu vệ phải Antonio Barragan từ Valladolid. Cả hai đều không phải là những tên tuổi hàng đầu thế giới ở vị trí của họ, nhưng với Emery thì đó không phải là vấn đề lớn, quan trọng là họ phù hợp với triết lý bóng đá của ông. Trong những buổi tập gần đây mà hàng thủ là tuyến được chú trọng nhất, Emery cũng tỏ ra hài lòng với tiến độ hòa nhập của bộ đôi này. Nếu không có gì thay đổi, Ruiz sẽ đá cặp với Rami ngay trong trận đấu đêm nay. Barragan có lẽ sẽ được dùng từ từ, nhưng nếu Emery quyết gạt hẳn Miguel, thì anh rất có thể cũng được ra sân từ đầu.

Atletico thêm công

Falcao, tân binh đắt giá của Atletico - Ảnh AP

Atletico, với một hàng công mới mẻ, đã chơi không tồi trong những trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 và vòng play-off Europa League. Trong 4 trận với các đối thủ Stromsgodset (Na Uy) và Vitoria Guimaraes (Bồ Đào Nha), hàng công ấy đã ghi được tổng cộng 10 bàn, tức trung bình 2,5 bàn/trận. Nhưng ngay trong trận đấu được đánh giá "khó khăn" đầu tiên, họ đã để lộ nhiều vấn đề. Tất nhiên, cũng phải xét tới yếu tố may mắn khi bóng đã hai lần dội cột từ các cú sút của các cầu thủ Atletico Madrid, nhưng rõ ràng là trước Osasuna, những Adrian, Salvio đã không thể hiện được rằng họ đủ đẳng cấp để định đoạt một trận cầu khó. Đó cũng là lúc mà các CĐV của Atletico Madrid cảm thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị của bộ đôi Aguero, Forlan, những người trong 4 năm qua đã cùng nhau ghi cho Atletico gần 200 bàn thắng.

Thật may là các Atleti vẫn có cái để mà hi vọng: Falcao. Trong trận đấu với Osasuna, vì lỗi giấy tờ, tân binh đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng đã không thể chơi trận ra mắt dù anh đã ký hợp đồng cách đó cả tuần lễ. Về tài năng và đẳng cấp, chẳng còn gì phải nghi ngờ ở Falcao, người đã ghi được 73 bàn chỉ trong vòng 2 năm qua và đã ghi tới 18 bàn riêng ở chiến dịch Europa League mùa trước. Những người nhanh nhảu thậm chí đã kịp nói rằng nếu những cơ hội ở trận gặp Osasuna mà được đặt vào chân Falcao thì Atletico có lẽ đã có được một chiến thắng đậm đà. Rõ ràng, sự kỳ vọng mà các CĐV Atletico dành cho Falcao vốn đã rất lớn lại càng lớn hơn sau màn ra mắt "hụt" nói trên. Sự kỳ vọng ấy sẽ là áp lực, hay là động lực?

Tin không vui cho Falcao là anh sẽ phải chơi trận ra mắt trên một trong những sân bóng khó chịu nhất Liga. Nhưng tin vui cho anh là trận này, tiền vệ tân binh người Brazil Diego cũng có thể ra mắt. Với Diego ở phía sau, Turan và Reyes ở hai cánh, Atletico về lý thuyết đang sở hữu bộ ba hộ công hay bậc nhất Liga. Nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế thế này, hãy để hàng thủ mới của Valencia kiểm chứng.

Dự đoán: 2-2

Dũng Quyết Sơn

1 HLV Manzano của Atletico có thể được xem là "khắc tinh" của Emery. Trong 8 lần đối đầu với Emery, Manzano chỉ mới để thua 1 trận. 7 trận còn lại, Manzano thắng 4 và hòa 3.

72 Mùa Hè vừa rồi, Atletico Madrid đã chi tổng cộng 72 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để mang về tổng công... 16 tân binh. Trong đó tân binh đắt giá nhất chính là Falcao, với giá chuyển nhượng 40 triệu euro.

32 Valencia trong mùa Hè vừa qua chỉ chi hơn 32 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ. Tân binh đắt giá nhất của họ là hậu vệ Victor Ruiz, chuyển tới từ Napoli với giá 8 triệu euro. Những tân binh đáng chú ý khác là thủ môn Alves, trung vệ Rami và các tiền vệ Parejo, Canales.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm