Valencia-Racing 4-3: Trong "cơn điên" của Soldado

29/08/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hat-trick của tiền đạo Roberto Soldado, người bắt đầu từ lúc này sẽ mang băng đội trưởng của Valencia sau khi hai đội trưởng cũ là David Navarro và Juan Mata lần lượt ra đi, đã khiến cảm xúc ngày trở về Mestalla của Hector Cuper trở nên mặn chát. Trong "cơn điên" của cựu tiền đạo Real Madrid, các CĐV của Valencia cũng chẳng còn thời gian mà tiếc nhớ Juan Mata.

Soldado ghi bàn vào lưới Racing - Ảnh Getty

Trước khi trận đấu diễn ra, Chủ tịch Manuel Llorente đã thay mặt Valencia trao tặng cho HLV của Racing, ông Hector Cuper, huân chương danh dự của đội bóng. Đây là cách để người Valencia thể hiện sự trân trọng và biết ơn với vị HLV từng đưa đội hai năm liên tiếp có mặt trong trận Chung kết Champions League (dù thua cả hai!). Thời Cuper còn dẫn đội, Valencia nổi tiếng và thành công với thứ bóng đá đề cao sự chặt chẽ, tính kỷ luật, với một hàng thủ rắn như boong-ke và những pha phản công sắc như dao cạo. Hai năm ở Mestalla, Cuper không có được danh hiệu đáng kể nào (chỉ có 1 Siêu Cúp TBN), thậm chí còn bị mỉa mai là "Vua về Nhì", nhưng ông chính là người mở ra giai đoạn thành công rực rỡ sau đó của Valencia, với 2 chức vô địch Liga và 1 Cúp UEFA cùng Rafa Benitez.

Mestalla ngày trở lại, đội bóng mới của Cuper, Racing, đã trình diễn đúng thứ bóng đá từng làm nên tên tuổi Cuper: Chặt chẽ, kỷ luật, và luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối phương. Trong khi hàng thủ bình tĩnh hóa giải những nỗ lực công phá điên cuồng từ Valencia, hàng công của Racing, dẫn đầu là tân binh tới từ Sevilla Lautaro Acosta, đã tận dụng cực tốt những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự được tổ chức lỏng lẻo của đội chủ nhà để ghi được 3 bàn chỉ từ...2 cơ hội (bàn còn lại do đối phương đá phản lưới). Từ phút 13 tới phút 87, Racing luôn là đội ở thế dẫn trước, và có lúc, họ còn tạo được cách biệt lên tới 2 bàn. Trong khoảng thời gian ấy, Cuper và các CĐV Racing không có lý do gì để không tin chắc rằng ít nhất thì đội bóng của họ cũng kiếm được 1 điểm.

Nhưng rồi chỉ trong có 2 phút cuối trận, niềm tin ấy đã bị bắn nát bởi một chân sút mang cái họ có nghĩa là "người lính", Roberto Soldado. "Trận đấu của Cuper" đã bị chân sút 26 tuổi biến thành "trận đấu của Soldado" một cách ngoạn mục, khi anh ghi dấu ở 4/7 bàn thắng và có mặt trong những thời điểm bước ngoặt. Chính Soldado là người mở tỉ số với một pha đá bồi thành công ở giây thứ 55. Nhưng cũng chính Soldado là người ghi bàn gỡ hòa cho...Racing, mở ra 80 phút mộng mơ của đội bóng xứ Cantabria. Và rồi vẫn Soldado ấy đã dập tắt một cách phũ phàng giấc mơ đẹp đẽ ấy của đối phương với 2 pha lập công liên tiếp trong các phút 88 và 89. Bây giờ thì các CĐV Racing mới rùng mình: Mùa 2008-09, khi còn chơi Getafe, Soldado cũng lập hat-trick vào lưới Racing trong trận mở màn mùa giải.

Emery và nỗi lo hàng thủ

Phong độ xuất thần của Soldado, người đã đặt mục tiêu ghi 25 bàn trên tất cả các mặt trận ở mùa này, là một trong số không nhiều những điểm tích cực mà Emery có thể rút ra sau trận đấu. Trong một số điểm còn lại, có thể kể ra đây màn trình diễn đầy triển vọng của Canales, một người cũ của Racing, hay Jonas, tác giả của đường chuyền quyết định để Soldado gỡ hòa 3-3 (cả 2 đều vào sân trong hiệp 2). Nhưng từng ấy niềm vui không đủ che lấp một nỗi lo lớn, nỗi lo về hàng thủ. Cuper có lẽ sẽ phát điên nếu hàng thủ của đội bóng do ông dẫn dắt chơi như hàng thủ của Valencia, với cặp trung vệ Rami-Ricardo Costa, đã chơi trong trận đấu vừa qua. Ngoài ra, phong độ của thủ môn Guaita cũng là một vấn đề. Có lẽ, đã tới lúc Emery đặt trọn niềm tin vào tân binh Diego Alves.

Các trận còn lại

Granada-Betis 0-1

Tân binh Granada đã phải nhận trái đắng đầu tiên ở Liga, và kẻ đã gây khổ cho họ chính là người quen Betis, một tân binh khác. Thực tế thì đội chủ nhà, trong trận đấu đầu tiên ở Liga sau 35 năm, đã chơi không quá tệ, nhưng một phút lóe sáng của tiền đạo Betis Rubén Castro ở phút 88 đã khiến ngày hội ở Los Cármenes kết thúc trong u ám.

Gijon-Real Sociead 1-2

Tới phút 65, Sociedad đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau hai quả đánh đầu chính xác của tiền vệ trái Agirretxe. Gijon gỡ được 1 bàn ở phút 68 do công của De las Cuevas, nhưng những phút sau đó, dù được chơi hơn người, họ vẫn không thể ghi được bàn thắng và đành nhìn đối phương ra về với 3 điểm.


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm