SLNA – Persipura Jayapura 1-3: Chia tay giải châu lục

25/05/2011 18:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) – Không tung ra sân đội hình mạnh nhất lại thi đấu có phần thiếu quyết tâm, SLNA đã bị Persipura Jayapura của Indonesia đánh bại với tỷ số 1-3 ngay trên "chảo lửa" Vinh ở vòng 16 đội AFC Cup 2011. Tuy vậy, thất bại này không phải là thảm họa với SLNA bởi việc chia tay đấu trường châu lục đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Nghệ có thể toàn tâm toàn ý cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V-League 2011, giải đấu mà họ đang dẫn đầu một cách thuyết phục.

Trong khi Persipura tung ra sân 3 ngoại binh thì SLNA lại không có bất cứ "ông Tây" nào trong đội hình. Rõ ràng, HLV Hữu Thắng không muốn dốc hết vốn cho canh bạc ở AFC Cup bởi mục tiêu hàng đầu của SLNA trong mùa bóng này là vô địch V-League 2011. Chính vì vậy, đây là cơ hội để người hâm mộ được chứng kiến Văn Quyến ra sân ngay từ đầu trong vai trò thủ quân.

Dù được chơi trên sân nhà nhưng HLV Hữu Thắng lại đề cao sự chắc chắn khi chỉ đạo SLNA kéo đội hình xuống thấp để chơi phòng ngự phản công và chỉ cắm Văn Quyến trên hàng công. Được SLNA gần như nhường hẳn khu trung tuyến, nhưng trong những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Persipura lại chơi khá bế tắc khi họ tỏ ra thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng. SLNA mới là đội có cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút 12 khi Văn Quyến chuyền ngược trở ra cho Quang Tình băng lên dứt điểm ở một góc sút rất thuận lợi, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, nỗ lực ép sân của Persipura cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 26 sau khi Hồng Việt kéo ngã một cầu thủ đội khách trong vòng cấm khiến SLNA bị thổi phạt đền. Và trên chấm 11m, thủ quân Boas không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Persipura. Áp dụng lối chơi phòng ngự phản công nhưng hàng thủ của SLNA lại chơi khá tệ trong hiệp 1, đặc biệt là trong những pha câu bóng bổng vào trong vòng cấm của Persipura.

Và đến phút 32, SLNA đã phải nhận bàn thua thứ hai sau một tình huống lúng túng nữa của hàng thủ. Lần này, Tibo là người ghi bàn cho Persipura bằng một pha dứt điểm cận thành dễ dàng trong tư thế thoải mái. Phải tới phút 38, SLNA mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên kể từ đầu trận nhưng Hồng Việt lại sút bóng dội xà ngang khung thành Persipura.

SLNA (áo trắng) đã chính thức chia tay đấu trường châu lục

Nhận thấy đội bóng chơi kém hiệu quả trong hiệp 1, đặc biệt là hàng thủ, HLV Hữu Thắng buộc phải có sự thay đổi trong hiệp 2 khi tung Đình Đồng và Ngọc Mạnh vào sân thay cho Thanh Hải và Trọng Hoàng. Trong thế bị dẫn trước 2 bàn, SLNA không còn cách nào khác ngoài việc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ. Và sự thay đổi của SLNA đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 58. Từ đường chuyền của Thành Đạt, Hồng Việt khống chế bóng trước khi dứt điểm đập chân một hậu vệ đội khách, đưa bóng dội trúng xà ngang. Nhưng cầu thủ mang áo số 21 của SLNA đã kịp nhận lại bóng rồi lừa qua một hậu vệ Persipura trước khi sút tung lưới đội khách.

Kể từ sau bàn gỡ của SLNA, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi hai đội quyết định chơi đôi công. Bên phía SLNA, việc chỉ cắm Văn Quyến, vốn tỏ ra đuối sức trong hiệp 2, khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Các cầu thủ chủ nhà có rất nhiều pha lên bóng thuận lợi, nhưng ở những đường chuyền cuối cùng, họ lại tỏ ra thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, sự cơ động của đội trưởng Boas Salossa bên cánh phải giúp Persipura có rất nhiều sự lựa chọn trong các đợt lên bóng. Và từ một pha bóng như vậy ở phút 87, Persipura đã nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. Từ cánh phải, Boas dốc bóng và hút hết hàng thủ đối phương trước khi chuyền bóng sang bên cánh đối diện cho hậu vệ trái Ortizan Salossa. Trong một tư thế hoàn toàn trống trải, Ortizan bình tĩnh chỉnh bóng rồi cứa lòng vào góc xa, không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.

Phút 89, SLNA có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng cú sút xa của Đình Đồng sau pha kiến tạo của Văn Quyến đã không thắng được thủ môn đội khách. Thua ngay trên sân nhà với tỷ số 2-3, SLNA đã phải nói lời tạm biệt với AFC Cup ngay trước ngưỡng cửa vòng Tứ kết.

+ Bàn thắng: Hồng Việt 58’ – Boaz 26’ pen; Tibo 32’; Ortizan 87’

+ Đội hình thi đấu của SLNA: Nguyên Mạnh, Thanh Hải (Đình Đồng 46’), Tuấn Anh, Ngọc Luận, Sơn Hà, Thành Đạt, Quốc Tuấn, Quang Tình (Văn Hoàn 68’), Hồng Việt, Trọng Hoàng (Ngọc Mạnh 46’), Văn Quyến (đội trưởng),

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm