SLNA trước vòng Tứ kết AFC Cup: Trăm sự vì “nghèo”?

25/05/2011 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử cho SLNA, nhưng xem ra những người đứng đầu đội bóng SLNA lại tỏ ra không thực sự mặn mà với AFC Cup. Trước đối thủ mạnh như Peripura Jayapura (Indonesia), nhưng tâm trí của SLNA đã đặt cả vào trận đấu ở V-League (gặp V.HP ngày 29/5 tới).

Và HLV Hữu Thắng cũng không giấu giếm ý định chỉ tung vào sân những cầu thủ dự bị hoặc thậm chí là “dự bị cho dự bị”. Lý giải cho nguyên nhân trên, HLV Hữu Thắng cho biết bây giờ không phải là thời điểm để cầu thủ cọ xát, và ông càng không muốn mạo hiểm đánh đu với thành tích “hữu danh vô thực”. 

Một lý do quan trọng không kém nữa là.. tiền. SLNA hiện tại là một thành viên của đại gia đình Ngân hàng Bắc Á, và dù đã có con dấu tự thu tự chi, nhưng chủ yếu sống nhờ vào nguồn viên trợ của “bầu sữa” Ngân hàng Bắc Á. Trong khi đó, mỗi trận đấu ở AFC Cup đã ngốn khoản ngân sách không nhỏ của đội bóng.

SLNA (áo vàng) không mặn mà với AFC Cup

Nếu thi đấu trên sân nhà thì SLNA cũng mất hơn nửa tỷ đồng, còn mỗi chuyến du đấu cũng phải gấp đôi con số trên. Chỉ cần phép toán cộng đơn giản thì tính được SLNA đã phải chi bao nhiêu cho vinh dự làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, SLNA cũng không dễ dàng nói một câu bỏ cuộc là xong, bởi làm thế không chỉ phải nhận án phạt từ AFC mà còn làm liên luỵ cả đến bóng đá Việt Nam.

Bởi thế, bài toán AFC Cup lúc này đang là bài toán làm đau đầu bộ đôi Hồng Thanh-Hữu Thắng lúc này. Sau 10 năm mới quay lại đấu trường châu lục, thành tích lọt vào đến tận vòng tứ kết là quá thành công so với kế hoạch từ đầu mùa của SLNA, nên dù đang được chờ đợi sẽ nỗ lực để tiến sâu vào vòng sau, nhưng có vẻ  SLNA không sẵn sàng với việc dốc toàn lực cho “canh bạc” mang tên AFC Cup này. Vì thế, nếu chiều nay SLNA thất thủ ngay trên sân Vinh thì cũng sẽ chẳng khiến ai cảm thấy ngạc nhiên.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm