Trước trận SLNA - Peripura Jayapura : Chủ nhà cưỡi lưng hổ

24/05/2011 12:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Những toan tính của SLNA nhằm cân đối giữa V-League và AFC Cup đã phải thay đổi vào phút chót vì lý do chủ quan, và bây giờ HLV Hữu Thắng đang phải đau đầu suy nghĩ với bài toán nên tiếp tục cuộc phiêu lưu ở AFC Cup hay dứt ra để toàn tâm toàn ý cho V-League.

Hành trình của SLNA tại AFC Cup năm nay khá bằng phẳng, khi họ chỉ cần dùng tới đội hình 2 cũng đủ điểm để vào vòng 2. Mọi sự càng thuận lợi hơn nữa với SLNA khi họ được đá trận tứ kết AFC Cup với đội nhì bảng H là Peripura Jayapura (Indonesia) ngay trên sân Vinh. Điều đó nghĩa là chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa thì SLNA sẽ bắt kịp kỷ lục B.BD ở đấu trường châu lục.

Vì thế, ban đầu SLNA đã phát ra thông điệp sẽ quyết tâm làm nên chuyện bằng việc bổ sung hàng loạt hảo thủ vào danh sách đăng ký, chẳng hạn như tiền vệ Edmund, trung vệ Helio cùng một số nội binh từ đội hình chính. Thêm vào đó, khoảng cách 7 điểm với đội nhì bảng SHB.ĐN ở V-League 2011 cũng đủ để SLNA rảnh chân AFC Cup.

Chấn thương bất ngờ của Kavin đã khiến mọi tính toán của SLNA phải thay đổi hoàn toàn

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch của SLNA đã phải thay đổi vì chấn thương của tiền đạo chủ lực Kavin Bryan. Nếu mọi sự khả quan, Kavin chỉ có thể trở lại nhanh nhất là sau một tháng nữa, còn có hơn 90% khả năng là Kavin sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết giải. Tức là, SLNA chỉ còn 3 ngoại binh lành lặn là Edmund, Fagan và Devon, và quân số ngoại binh như thế là quá mỏng để SLNA có thể dàn quân cho cả 3 mặt trận là V-League, AFC Cup và Cúp QG.

Bởi thế, HLV Hữu Thắng đang lưỡng lự trước bài toán lực lượng cho trận đấu ngày mai, vì nếu chẳng may chỉ để bắt kịp kỷ lục của B.BD trong một trận đấu “vô thưởng, vô phạt” nằm ngoài quy hoạch ban đầu, mà SLNA lại bị thiệt quân do chấn thương hoặc một số sự cố nào khác làm ảnh hưởng cho cuộc chinh phục chức vô địch V-League năm nay, thì dù có muốn khẳng định danh tiếng ở sân chơi châu lục đến mấy thì HLV Hữu Thắng cũng không dám mạo hiểm.

Những bài tập chiến thuật gần đây cho thấy HLV Hữu Thắng đã định hình được đội hình thi đấu cho cuộc chạm trán ngày mai với Peripura Jayapura, và hầu hết vẫn chỉ là bộ khung đã xuất trận suốt từ vòng bảng AFC Cup tới nay.

Trao đổi cùng TT&VH, một thành viên của BHL SLNA cho hay: “Chúng tôi đã cập nhật khá chi tiết về tất cả thông tin liên quan tới đối thủ Peripura Jayapura. Thực lực của họ ngang bằng với SLNA. Điểm mạnh của đội khách chính là thể lực và thể hình tốt nên họ rất mạnh trong các bài tấn công biên. Trong đội hình Peripura Jayapura có nhiều tuyển thủ QG Indonesia mà người hâm mộ Việt Nam đã quen mặt cùng với 3 ngoại binh tập trung cho hàng phòng ngự, nên đây cũng là đội bóng khó chơi”.

SLNA đã mất khá nhiều công sức để thu thập được những thông tin như vậy, bởi có lúc Peripura Jayapura tìm cách gây khó dễ cho đội chủ sân Vinh, chẳng hạn như việc chỉ 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra, CLB Indonesia này mới gửi danh sách đăng ký cho BTC sân Vinh, và đến trưa nay, các thành viên đội bóng mới có mặt tại Nghệ An, trong khi trọng tài và giám sát của AFC Cup đã có mặt tại Vinh gần một tuần nay.

Có thêm một lý do khiến SLNA phải đau đầu suy nghĩ cho trận đấu ngày mai. Ở mùa bóng năm nay, sân Vinh đã lại thấy sóng người từ khán đài. Nhờ lợi thế đó, SLNA đang có mạch trận toàn thắng trên sân nhà rất ấn tượng.

Khán giả từ chỗ là động lực để SLNA dựa vào giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát thì nay trở thành áp lực vô hình giăng ra bủa vây lấy họ. Vì vậy, vấn đề đá hay buông ở AFC Cup với SLNA lúc này cũng thật khó xử, chẳng khác nào cái thế đang cưỡi lên lưng hổ.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm