SLNA – ĐT.LA 1-0: Chiến thắng nhỏ, thiệt hại lớn

22/05/2011 09:10 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Kavin Bryan 7’

(TT&VH) - Chiến thắng 1-0 trước ĐT.LA đã giúp SLNA nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng SHB.ĐN lên thành 7 điểm, nhưng đổi lại đội bóng xứ Nghệ đã phải trả cái giá không nhỏ, khi tiền đạo Kavin Bryan bị gãy xương và gần như chắc chắn sẽ phải nghỉ đến hết giải.

Một kịch bản mà SLNA mong đợi đã diễn ra ở vòng 15, khi các đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch với họ là SHB.ĐN, TĐCS ĐT, Thanh Hóa và HN.T&T đều đồng loạt đón nhận thất bại. Trong khi đó, SLNA đã tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà để giành chiến thắng 1-0 nhẹ nhàng trước ĐT.LA.

Song niềm vui chiến thắng của SLNA đã không trọn vẹn, khi tiền đạo chủ lực Kavin Bryan dính chấn thương rất nặng. Sau một pha bắt tốc độ nhận đường chuyền đồng đội, Kavin đổ sập xuống sân một cách đau đớn, cho dù không bị ai tác động.

Ngay sau ít phút sơ cứu, Kavin được chuyển thẳng đến bệnh viên bằng xe cứa thương. Theo thông tin mà phóng viên TT&VH nhận từ bệnh viện, Kavin đã bị lật cổ chân và gãy xương má bàn chân trái. Ngay trong đêm qua, SLNA đã cho xe ôtô chở tiền đạo người Jamaica này ra bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội để tiếp tục xử lý. Theo chẩn đoán ban đầu, gần như chắc chắn Kavin sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết giải.

Trở lại với trận đấu chiều qua, SLNA may mắn chưa phải trả giá cho sự vô duyên đến kỳ lạ của các chân sút, khi họ lần lượt bỏ lỡ cả tá cơ hội mười mươi mà mình tạo được. Những cú sút của SLNA hoặc không thắng được xà ngang, cột dọc khung thành ĐT.LA hoặc chịu khuất phục trước đôi tay thủ môn Tiến Phong. Ngay sau khi trọng tài Bùi Thanh Nghĩa nổi còi khai cuộc trận đấu, các bóng áo vàng đã ùa sang phần sân đối phương để đánh đòn tấn công phủ đầu. Nếu may mắn, tiền đạo Fagan có thể ghi được bàn thắng từ đường lên bóng đầu tiên, nếu như cú đệm lòng từ khoảng cách 5m trúng vào bóng vì trước mặt anh đã là khung thành trống trơn.

SLNA (trái) đang băng băng về đích

Cũng chỉ 7 phút sau, một tiền đạo ngoại binh khác là Kavin Bryan đã làm tốt hơn Fagan bằng cú sút căng làm tung nóc lưới ĐT.LA để mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm, các cầu thủ SLNA tha sức phô diễn các bài miếng phối hợp tấn công, nhưng riêng khâu cuối cùng là đưa bóng vào lưới thì họ không thể thực hiện thành công thêm lần nào nữa.

ĐT.LA cũng đã lý giải vì sao họ đang ngụp lặn tận dưới bảng tổng sắp, khi mà gần như suốt cả hiệp một, đội khách không thể đưa bóng qua nổi vạch vôi giữa sân để gọi là tổ chức tấn công. Cơ hội duy nhất mà ĐT.LA gây được sức ép về khung thành SLNA là pha đá phạt góc ở phút 18.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, khi chủ nhà SLNA vẫn nắm thế chủ động. Khó khăn càng chồng chất với ĐT.LA khi đội trưởng Minh Thông phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi với Trọng Hoàng ở phút 65. Trong hoàn cảnh đó, thủ môn Tiến Phong đã trở thành người hùng của ĐT.LA với hàng loạt pha cản phá xuất sắc trước các các tình huống ép sân của đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn, Đức Quý thậm chí còn có thể gỡ hòa cho ĐT.LA, nếu như cú cứa lòng của cầu thủ này không đưa bóng tìm đến xà ngang thủ môn Quốc Cường.

Kết quả 1-0 đã giúp SLNA đã đạt được mục đích bỏ túi thêm 3 điểm để bứt tốp và giữ vững mạch trận toàn thắng trên sân nhà (8 trận), còn thủ môn Quốc Cường tiếp tục gia tăng số phút không bị thủng lưới (630 phút).

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm