SLNA quay quắt vì… tiền

10/08/2011 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Các con nghe được thông tin ở tờ báo nào thì đến tòa soạn của họ mà nhận thưởng nhé, SLNA không có chuyện thưởng vượt mức đâu”, GĐĐH Hồ Văn Chiêm chua chát nói thế với đám “con” cầu thủ đang ùa vào phòng hỏi tiển thưởng sau trận đấu.

Chẳng là sau chiến thắng 6-2 vang dội của SLNA trước TĐCS.ĐT trên sân Vinh ở vòng 19, một tờ báo chuyên về thể thao đã đưa tin SLNA được nhà tài trợ (Ngân hàng Bắc Á) mở két khao quân lên đến cả tỷ đồng, số tiền mà nhiều cầu thủ SLNA nằm ngủ cũng không dám mơ đến.

Vì vậy cầu thủ SLNA bán tin bán nghi kéo ùa vào phòng “bố” Chiêm để hỏi rõ ngọn nguồn. Sau nhiều lần giải thích mà các cầu thủ vẫn chưa “thông”, ông Hồ Văn Chiêm cũng phải nổi nóng. Làm lãnh đạo một đội bóng như SLNA với ông Chiêm cũng có cái khó riêng mà nhiều khi không biết bày tỏ cùng ai.

Kể từ ngày chuyển giao, cứ khi mùa giải mới bắt đầu, SLNA đều được nhà tài trợ giao chỉ tiêu cụ thể kèm theo mức khen thưởng rõ ràng, không có chuyện CLB sẽ được thưởng vượt khung cho bất cứ trận đấu nào. Như thế nghĩa là SLNA chỉ có 2 mức thưởng cố định: thắng trên sân khách là 400 triệu/trận, thắng trên sân nhà là 300 triệu/trận và được chia đều cho 35 thành viên trong đội theo điểm xếp loại A, B, C.


Chưa bao giờ bầu Hương xuống sân tặng hoa động viên cầu thủ, mà nhiệm vụ đó luôn được nhân viên dưới quyền làm thay.

Nhiều cầu thủ SLNA lúc trò chuyện với chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nói về tiền thưởng, nhất là khi họ nghe thông tin các đồng nghiệp ở những đội bóng “nhà giàu” tại V-League liên tục được thưởng mỗi người lên tới cả trăm triệu đồng cho một trận thắng. Bí bét như V.HP cũng đã treo thưởng 4 trận trong cuộc đua trụ hạng lên đến 10 tỷ đồng, trong khi SLNA đang ở giai đoạn nước rút về đích để giành chức vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi lại chưa bao giờ có chuyện lên dây cót tinh thần bằng doping tiền thưởng.

So ra, tổng mức tiền thưởng mà SLNA được nhận cả mùa bóng (nếu họ thắng cả 2 trận cuối cùng của giải năm nay) thì cũng chỉ bằng một nửa con số 10 tỷ của V.HP. Thực tế là lãnh đạo SLNA cũng chỉ dám hứa hẹn chung chung với các cầu thủ là “cuối mùa sẽ thưởng lớn”.

Nếu so sánh với HN.T&T và SHB ĐN là những đối thủ đang  cạnh tranh chức vô địch với SLNA thì càng thấy rất rõ sự khác biệt: Mức thưởng ở HN.T&T và SHB ĐN cho những trận cầu “đinh” cũng tầm tầm hơn tỷ đồng, có nhiều cá nhân xuất sắc thậm chí còn được tới vài trăm triệu bỏ túi. Còn SLNA, kể cả những chiến thắng mang tính chất bước ngoặt hoặc quyết định đến ngôi vô địch thì khoản thưởng của họ cũng mới chỉ bằng con số lẻ của anh em nhà T&T-SHB.

Vẫn biết bóng đá trong nước đang trong quá trình chuyên nghiệp hoá nhờ sự hậu thuẫn của các nhà Mạnh Thường Quân có máu mặt và tâm huyết với đội bóng hay quê hương. Nếu dựa trên quan điểm này, SLNA sẽ thua xa các đội bóng doanh nghiệp khác về mức độ được quan tâm.

Nói thế là bởi người hâm mộ đã quá quen với cảnh bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Đức theo dõi từ trên khán đài hoặc xuống hẳn khu kỹ thuật đội nhà mỗi khi đội bóng thi đấu, còn SLNA chưa bao giờ vinh dự có được sự dự khán của bà bầu Thái Thị Hương (TGĐ Ngân hàng Bắc Á) ở khu vực khán đài VIP sân Vinh, nói gì đến những trận đấu SLNA hành quân đi sân khách.

Nhiều người từng so sánh nếu tiền của bầu Hiển nhiều như lá trên rừng thì số dư tài khoản của bầu Hương cũng dạt dào như nước sông Lam. Tuy nhiên, xét về mức độ chịu chơi, chịu chi thì giữa “ông chủ” với “bà chủ” đúng là khác nhau một trời một vực.

Nhớ lại buổi đầu chuyển giao CLB SLNA cho doanh nghiệp UBND tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn để tìm được đối tác tin cậy. Chính lúc ấy Ngân hàng Bắc Á đứng ra tiếp quản đội bóng SLNA theo lời kêu gọi của UBND tỉnh trên tinh thần giúp đỡ đội bóng quê hương.

Khi bầu Hương nắm SLNA cũng không yêu cầu phải gắn tên doanh nghiệp vào tên đội bóng hoặc đòi quyền lợi về hình ảnh, kể cả việc quảng cáo trên áo đấu. Tuy nhiên, ở đời cũng không ai cho không nhau cái gì, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, mà ở đây là rất nhiều tiền.

Từ ngày Ngân hàng Bắc Á là chủ sở hữu của SLNA thì đồng thời họ cũng được “đền đáp” bằng các dự án và những khu đất được cấp như gần 10ha đất ở xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, cách thành phố Vinh 10km) để xây trung tâm liên hiệp thể thao và chung cư cho nhân viên, và 30.000ha đất rừng thuộc huyện Nghĩa Đàn để triển khai xây dựng nhà máy sữa TH. Hiện nay SLNA tuy đã là công ty con trong hệ thống của Ngân hàng Bắc Á, nhưng dường như lại ít được chăm bẵm như cần phải có.

Phải chăng chỉ vì căn bệnh thiếu doping tiền này mà kể từ giai đoạn lượt về SLNA cứ sa sút không phanh và liên tục bỏ lỡ cơ hội sớm kết thúc cuộc chơi. Vẫn biết năm nay SLNA đang được HLV Hữu Thắng xây dựng dựa trên tinh thần và sự kỷ luật đoàn kết nội bộ mang bản sắc quê hương, nhưng khi ông bầu các đội bóng khác đang dùng cơn mưa tiền thưởng để kích thích đội nhà giành chiến thắng, liệu bản sắc và tinh thần tập thể của SLNA sẽ giúp họ “miễn nhiễm” và vẫn gặt hái thành công mà không (cần) thật nhiều tiền, nhất là khi họ đang có 2 trận đấu mang tính quyết định ở phía trước?

BẢO CHÂU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm