17h00, SLNA - HA.GL: Chủ nhà tặng quà?

10/08/2011 10:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đầu mùa giải, khi SLNA đang còn chinh chiến cả ở V-League, Cúp QG và AFC Cup, lãnh đạo đội bóng luôn phát ra thông điệp: “Không buông súng bất cứ mặt trận nào”. Thế nhưng, trên thực tế, SLNA đã rút êm khỏi AFC Cup mà theo suy nghĩ của họ là tốn công tốn của. Và trận bán kết Cúp QG chiều nay, SLNA cũng sẽ tìm cách rời cuộc chơi để tập trung toàn lực cho V-League để thoả mãn giấc mơ vô địch đã đau đáu suốt 10 năm  qua?

Chỉ cần nhìn sự khác biệt trong cách SLNA mà chuẩn bị cho một trận đấu bình thường ở V-League với trận bán kết Cúp QG chiều nay cũng đủ hiểu thái độ của đội bóng xứ Nghệ với giải đấu mà họ là ĐKVĐ. Nếu SLNA đá V-League, phòng Kinh doanh của Cty CP BĐ SLNA sẽ phải làm công tác tuyên truyền, kêu gọi từ trước đó cả tuần, kể cả phương pháp thủ công nhất là cho xe đi phát loa khắp thành phố Vinh.

Thế mà khi SLNA chuẩn bị cho trận bán kết Cúp QG với HA.GL thì BTC sân Vinh lại không còn phải làm công việc quen thuộc đó. Có nhiều cách giải thích, hoặc là SLNA cho rằng người hâm mộ đã thừa biết lịch thi đấu, hoặc họ không muốn các khán đài nêm chặt CĐV như những trận đấu vừa qua để họ dễ đường tính toán?


SLNA (trái) sẽ buông Cúp QG cho HA.GL để tập trung toàn lực cho V-League?

Nên nhớ ở mùa giải này SLNA đã phải trả giá cho tính toán của mình khi chủ động “buông” AFC Cup. Đang thăng hoa với chuỗi trận thành công ở V-League, SLNA chủ động rời khỏi AFC Cup với trận thua mất mặt ngay trên sân nhà trước đại diện đến từ Indonesia. Kể từ trận thua đáng chê trách đó, SLNA đã tuột dốc không phanh với những thất bại liên tiếp ở V-League để các đối thủ có cơ hội bám đuổi như hiện nay. Các cầu thủ SLNA sau cú hẫng ở AFC Cup cũng mất đi nhiệt huyết chiến đấu như những gì họ từng thể hiện trong suốt giai đoạn lượt đi. Trong nỗ lực sửa sai, BHL SLNA phải vất vả tìm mọi cách để ổn định lòng quân, vực lại đội bóng, nhưng vẫn chưa thể đưa SLNA cán đích sớm ở V-League.

Chiều nay trên sân Vinh sẽ tái hiện hình ảnh của trận chung kết Cúp QG mùa bóng 2010 giữa SLNA và HA.GL. Món nợ thua 0-1 và mất Cúp QG, danh hiệu mà HA.GL chưa từng sở hữu, liệu có được đội bóng phố núi đòi lại trong lần gặp lại này, nhất là khi chiếc Cúp QG đang là cứu cánh duy nhất cho HA.GL trong một mùa giải thất bát.

Về tinh thần, có vẻ HA.GL thoải mái hơn chủ nhà SLNA khi họ cũng vừa hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League. Tuy nhiên, Ha.GL lại có thiệt thòi là phải chơi trên chảo lửa thành Vinh, và lại mất Sakda, Tăng Tuấn cùng cây săn bàn Evaldo vì chấn thương nặng. Thêm vào đó là việc hậu vệ cánh phải năng động Phùng Văn Nhiên nghỉ đá vì thẻ phạt.

Sẽ không ngạc nhiên nếu chiều nay HLV Hữu Thắng bố trí đội hình xuất trận sạch bóng ngoại binh để dồn sức cho trận đấu với HN.ACB sắp tới. Những cầu thủ lâu nay đã quen thuộc ở băng ghế dự bị như Thành Đạt, Sơn Hà, Ngọc Luận, Ngọc Mạnh, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh… gần như chắc chắc sẽ được đá chính, và điều này càng được khẳng định chắc chắn hơn trong những buổi tập gần đây của SLNA.

Dự đoán: 1-1, HA.GL thắng penalty

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm