Nhà vô địch không thể như thế

31/05/2011 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SLNA thua trên sân khách, sẽ là chuyện bình thường nếu như mọi chuyện diễn ra… bình thường. Tương tự là SHB.ĐN, họ giành chiến thắng quá quan trọng nhưng khán giả trên sân Chi Lăng, ngoài Hội CĐV ruột, đa số đều dửng dưng.

Chuyện ở Chi Lăng

Giả sử nếu V.HP là SHB.ĐN, có được chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ nhất còn 4 điểm, thì chắc chắn thánh địa Lạch Tray còn rền vang lễ hội ăn mừng hơn thế nữa. Hoặc, nếu như cách đây 2 năm, thì sân Chi Lăng đã có một buổi chiều thăng hoa trong không khí lễ hội bóng đá, vì thực tế mùa giải 2009 đã không ít lần thầy trò Huỳnh Đức giành chiến thắng không thuyết phục, như cuối tuần qua.

Đơn giản bởi chiến thắng đó không mang một hào khí của tập thể như năm 2009, khi tất cả cùng khao khát vô địch. Trên khán đài Chi Lăng, người ta thấy gia đình Merlo, Nguyễn Rogerio, thêm cựu tiền đạo SHB.ĐN Almeida hiện diện một cách sành điệu và quý tộc. Họ liên tục lắc đầu và cười cợt ra chiều thất vọng khi tháy đồng đội đá như gà mắc tóc dưới sân. Nguyễn Rogerio mấy tuần nay không ra sân khi anh bảo rằng chấn thương, đúng như “phong cách” lượt về mùa trước. Trên sân, vai trò của Nguyễn Rogerio không chỉ quá quan trọng với hệ thống chiến thuật của SHB.ĐN, mà anh này còn là “đại ca” của nhóm ngoại binh. Năm ngoái, Nguyễn Rogerio rất nhạy cảm, nhận ra vấn đề chung rất nhanh và thường có biểu hiện “đau đầu” rất đúng thời điểm để hòa cùng không khí chung của đội.

Hình ảnh của SLNA (phải) trên sân Lạch Tray cuối tuần vừa qua không phải là hình ảnh của nhà vô địch

Vắng Nguyễn Rogerio, Merlo, đội hình SHB.ĐN ra sân đúng là lởm khởm, toàn là người của Huỳnh Đức. Thanh Hưng, Quang Cường bị thay ra sớm. Tấn Điền và Duy Lam trở thành ông chủ bất đắc dĩ ở hai cánh. Nhìn lão tướng Minh Phương tả xung hữu đột rồi thở dốc, còn Ngọc Thanh ở tuyến trên và Hải Lâm-Phước Vĩnh dưới hàng thủ cũng tương tự, nếu sắp tới họ phải lao động như thế, không được sự hỗ trợ đắc lực của những vị trí chất lượng hơn thì “vỡ tim” mất.

SHB.ĐN giành chiến thắng bằng cú sút phạt vu vơ ở phút 86 của một ngoại binh chân gỗ Dembele, nhưng nhìn lối chơi vô hồn, thiếu gắn kết  cùng sự nguội lạnh trên các khán đài, rõ ràng đấy không phải là hình bóng của nhà vô địch.

Chuyện ở Lạch Tray

“Chúng tôi đá thế, thua là xứng đáng. Đây là trận đấu kém nhất của SLNA kể từ đầu mùa giải. Kém về chuyên môn và tôi cũng không hiểu sao cầu thủ của tôi không cầm được bóng… Cả đội chơi dưới sức và vấn đề của SLNA chiều nay là sự khao khát suy yếu, đặc biệt so những gì V.Hải Phòng thể hiện”.

Đấy là nguyên văn lời của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Có thể thấy, bản thân HLV này cũng rất thất vọng trước lối chơi và tinh thần của đội bóng xứ Nghệ.

Từ đầu mùa giải đến nay, SLNA là biểu tượng của sức sống, với thái độ thi đấu chuyên nghiệp và xứng đáng là nhà vô địch. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện trên sân Lạch Tray, dứt khoát hôm đó họ cũng không thể hiện được chân dung nhà vô địch.

Với mùa giải gồm 26 vòng, một nhà quán quân phải làm việc cật lực và nghiêm túc thực sự. Quãng đường dài như thế khó tránh khỏi những cú vấp, có điều sẽ được chấp nhận nếu như cú ngã đó chỉ đơn thuần là chuyên môn.

2 trận đấu, một bước ngoặt và cả 2 ứng cử viên cho ngôi vô địch 2011 đều cùng để lại nỗi ưu phiền. Chỉ mới 3 vòng lượt về  mà khối chuyện dở khóc dở cười, đúng chất chợ chiều.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm