SHB.ĐN-TĐCS.ĐT 2-1: Cứ ngỡ như mơ

30/05/2011 10:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều qua, SHB.ĐN đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước TĐCS.ĐT để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng SLNA xuống còn 4 điểm. Để có được chiến thắng đó, đội chủ sân Chi Lăng hết sức vất vả và chỉ có may mắn mới giúp họ giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng cứ như mơ.

Cho dù tính chất cực kỳ quan trọng của trận đấu, nhưng sân Chi Lăng vẫn không kéo được đông đảo khán giả Đà thành đến cổ vũ. Có thể cảm nhận rất rõ sự nguội lạnh so với 2 năm về trước.

Cựu vương SHB.ĐN đã có chiến thắng quá may mắn. Ảnh Hữu Quý


Việc thiếu vắng 2 vị trí chủ lực là tiền đạo Merlo và tiền vệ Nguyễn Rogerio đã khiến cho lối chơi của chủ nhà mất hẳn sinh khí. Trên hàng công, Ngọc Thanh buộc phải đá cặp với tiền vệ Dembele thuộc dạng “chân gỗ”. Trong khi đó, sự trở lại của tiền đạo Samson bên phía đội khách đã trở thành nỗi ám ảnh với khung thành chủ nhà.

Những phút đầu , SHB.ĐN chơi khá khởi sắc. Thanh Hưng và Ngọc Thanh có 2 tình huống dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Trong thế trận giằng co, đội khách bất ngờ vươn lên dẫn bàn sau tình huống nhường nhau của hàng thủ đội chủ nhà ở phút 31. Cú đánh đầu ngược của Sunday gây ngỡ ngàng cho thủ môn Thanh Bình lẫn hàng thủ SHB.ĐN. Ngay lập tức, Samson tung cú đá với đưa bóng vào lưới đội bóng sông Hàn từ cự ly gần mở tỷ số 1-0. Nhưng thế trận và điểm số trở lại cân bằng đúng 1 phút sau, từ tình huống bật bóng cực nhanh với Kalifa, Hernandez dứt điểm nối tung lưới Tấn Trường gỡ hòa cho đội chủ sân Chi Lăng.

Trận đấu sẽ dễ dàng hơn cho chủ nhà, nếu như họ may mắn hơn ở phút 44. Cú tạt bóng của Minh Phương như đặt để Nicolas đánh đầu căng, thủ môn Tấn Trường gần như đứng im nhìn bóng dội xà đập xuống, trước khi Công Quốc lao vào phá bóng kịp thời, cứu bàn thua trông thấy cho đội khách.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đều có sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm chiến thắng cuối cùng. Trong khi Hoàng Hà rồi Văn Mộc được HLV Phạm Công Lộc đưa vào sân hỗ trợ cho Samson. HLV Huỳnh Đức cũng để Nguyên Sa đá thay Thanh Hưng. Nhưng diễn biến trên sân nghiêng về đội khách nhờ khả năng cầm chịch tốt của Hammed - Sunday. Phút 67, chân sút mới vào sân Văn Mộc có pha cướp bóng ngay trong chân của Quang Cường ở cánh phải. Trong khi khán giả Đà Nẵng mường tượng bàn thua thứ 2 thì thủ môn Thanh Bình kịp dùng chân phá bóng ra ngoài cứu thua cho đội chủ nhà.

2 phút sau, Công Thuận có pha đánh gót cực nhanh từ pha đá phạt góc của đồng đội. May mắn một lần nữa thuộc về đội chủ nhà, khi Duy Lam đứng trụ gần cột góc phá bóng kịp thời. Có lẽ hôm qua không phải là ngày của thầy trò Lộc "cá lóc", bởi ở các phút 79 và 83, Sunday rồi Samson đều có cơ hội đối mặt với cầu môn đội chủ nhà, nhưng cả 2 ngoại binh này đều không đánh bại được Thanh Bình ở những cú dứt điểm cuối cùng.

Trong những phút còn lại của trận đấu, TĐCS.ĐT đã tạo dụng được nhiều tình huống cụ thể hơn. Thế nhưng, may mắn đã ngoảnh mặt với họ. Khi trận đấu chỉ còn 4 phút nữa, từ một pha đá phạt cách khung thành Đồng Tháp chừng 40m, Dembele bất thần tung ra cú sút quá căng và hiểm hóc, buộc thủ thành Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đến quá bất ngờ khiến bản thân tiền vệ này cũng không tin nổi.

Một chiến thắng quá quan trọng với SHB.ĐN, nhưng 3 điểm có được vẫn chưa cho thấy hình bóng của sự quyết tâm từ tất cả các vị trí.

Hữu Quý


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm