Của Caesar chưa về với Caesar

30/05/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thất bại như dự kiến của SLNA trước V.HP đã khiến cuộc đua đến chức vô địch V-League 2011 bớt nhàm chán và tẻ nhạt, bởi giờ đây khoảng cách giữa SLNA xếp thứ nhất và SHB.ĐN đứng thứ nhì chỉ còn là 4 điểm, mà 2 đội vẫn còn một cuộc đấu tay đôi nữa tại sân Chi Lăng ở vòng 20 diễn ra vào ngày 10/7. 

Tuy thế, sau lượt trận chiều qua, cả SLNA và SHB.ĐN đều phơi bày không ít nhược điểm, khiến cho năng lực ứng viên của họ một lần nữa lại bị đặt dấu hỏi, cho dù tới giờ này, thật khó tìm ra một gương mặt nào nổi bật hơn SLNA và SHB.ĐN ở V-League 2011.

SLNA vẫn chưa thể cầm chắc chức vô địch V-League


Trên sân Lạch Tray, dù chỉ thiếu Kavin và nguyên đội hình trụ cột được miễn đá AFC Cup để dưỡng sức, nhưng SLNA vẫn chơi một trận đấu “tệ nhất kể từ đầu giải”, như thú nhận của HLV Hữu Thắng. Có vẻ như thất bại đáng chê trách ở AFC Cup đã tạo ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý SLNA và màn trình diễn nhợt nhạt hôm qua của họ chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Còn SHB.ĐN, cũng thiếu vắng có Merlo và Nguyễn Rogerio thôi nhưng đội bóng sông Hàn lại để TĐCS.ĐT làm tình làm tội ngay tại sân Chi Lăng. Hôm qua, nếu không phải thủ môn trẻ Thanh Bình đã có một ngày thi đấu xuất thần thì chắc chắn SHB.ĐN đã phải ôm hận. Tóm lại, 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League mùa này là SLNA và SHB.ĐN đều đã và đang bộc lộ những vấn đề khá nghiêm trọng, mà nếu không kịp thời khắc phục thì có thể họ sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Trong hoàn cảnh đó, sự vươn lên của Thanh Hóa lại càng khiến để người ta nhắc tới nhiều hơn, bởi rõ ràng việc một đội bóng chỉ có thực lực khiêm tốn và gần như chỉ đá tốt trên sân nhà như Thanh Hóa mà còn xuất hiện trong top 3 thì rõ ràng đấy là nỗi hổ thẹn với những ông lớn được đầu tư và trang bị tới tận răng ở V-League như B.BD, HA.GL hay thậm chí cả ĐKVĐ HN.T&T.

Mà nguyên nhân làm nên thành công của Thanh Hóa thì đâu có gì phức tạp, “chỉ” là công thức nội binh “cây nhà lá vườn” cộng với “hàng dạt” và ngoại binh không quá tệ, và điều cốt yếu là tinh thần chiến đấu phải thật “máu”, vậy là đủ để làm nên chuyện rồi. Chuyện tưởng như đơn giản ấy thế mà giờ đây đang là nỗi ám ảnh và khát khao của không ít CLB, kể cả 2 đội đầu bảng SLNA và SHB.ĐN. Cứ cái đà này kéo dài, không biết đến vòng đấu nào của V-League thì của Caesar mới được thực sự trả về cho Caesar.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm