Hàng trăm người thân, bạn bè cùng những tên tuổi lớn của bóng đá Anh đã có mặt tại nhà thờ St Peter ở Prestbury để tiễn đưa Alex Hughes – con trai cựu danh thủ Mark Hughes – sau khi anh đột ngột qua đời ở tuổi 38 hồi tháng trước.
Sir Alex Ferguson dự lễ tang con trai của huyền thoại MU - Mark Hughes
Trong số những người đến chia buồn có cựu HLV huyền thoại Manchester United Sir Alex Ferguson, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như Mike Phelan, Martin Edwards, Bryan Robson và Ryan Giggs. Sự hiện diện của họ cho thấy sự trân trọng dành cho gia đình Hughes, một trong những gia đình có nhiều đóng góp cho bóng đá Anh trong nhiều thập kỷ.

Tang lễ tiễn biệt con trai của huyền thoại MU - Mark Hughes (Ảnh: Daily Mail)
Mark Hughes nghẹn ngào cùng các thành viên trong gia đình trực tiếp khiêng linh cữu con trai vào nhà thờ. Đi phía sau là vợ của Alex, chị Jess, cùng hai con Sebastian và Leonardo. Theo truyền thông Anh, cha vợ của Alex, ông David Pollock, đã có bài điếu văn đầy xúc động, tiết lộ hai cháu nhỏ thường chỉ tay lên bầu trời sau mỗi lần ghi bàn khi chơi bóng, như một cách tưởng nhớ người cha quá cố.
Ở phần cuối buổi lễ, ông Pollock đọc bức thư tiễn biệt do chính Mark Hughes và vợ Jill gửi tới con trai. Trong đó có đoạn: "Alex, cảm ơn con đã cho chúng ta đặc ân được làm cha mẹ của con. Cảm ơn vì mọi nụ cười, mọi tiếng cười, mọi cái ôm và những ký ức quý giá. Con đã, đang và sẽ mãi là người con hoàn hảo của chúng ta. Bố mẹ yêu con hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả."

Sir Alex trầm mặc tham dự lễ tang (Ảnh: Daily Mail)
Ngoài các đại diện của Manchester United, CLB Grimsby Town – nơi Alex Hughes giữ chức Trưởng bộ phận tuyển trạch cầu thủ – cũng cử đoàn đại biểu tới dự lễ tang. HLV trưởng David Artell dẫn đầu đoàn của đội bóng hạng Tư nước Anh để tiễn biệt người đồng nghiệp xấu số.
Alex Hughes từng có thời gian thi đấu bóng đá tại xứ Wales trước khi chuyển sang công tác quản lý và tuyển trạch. Anh từng làm việc cùng cha mình tại Blackburn Rovers, Manchester City và Fulham trong vai trò phân tích chuyên môn, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc bóng đá của AFC Fylde trước khi gia nhập Grimsby Town.
Sự ra đi đột ngột của Alex Hughes đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong làng bóng đá Anh, không chỉ bởi những đóng góp của anh phía sau hậu trường, mà còn bởi anh là thành viên của một gia đình gắn bó lâu năm với bóng đá đỉnh cao. Lễ tang khép lại trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, khi đồng nghiệp, bạn bè và người thân cùng tiễn biệt Alex về nơi an nghỉ cuối cùng.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026