Bán kết lượt đi VN – Singapore, còn 4 ngày: Ngày mai, đội tuyển tập gì ?

13/12/2008 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Có một câu hỏi mà những người theo dõi đội tuyển vẫn luôn đặt ra là ngày mai đội tuyển sẽ tập gì? Cách nay 2 tháng cũng thế. Cách nay 1 tháng vẫn thế. Và hôm qua vẫn thế.

Chính bởi tình trạng “vẫn thế” nên câu trả lời có thể cũng sẽ vẫn như thế: đội tuyển sẽ tập chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Một bên là quân đỏ, những cầu thủ được cho là nằm trong đội hình chính và có thể sẽ đá xuất phát trong trận đấu sắp tới, còn bên kia là quân xanh, những cầu thủ dự bị và cả những cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Calisto.

Một buổi tập có khoảng 90 phút, 10-15 phút đầu là để cho các cầu thủ khởi động, rồi sau đó là chia áo cho các cầu thủ và chơi bóng ngay. Rất hiếm khi ông Tô đưa ra các bài tập khác nhau, cùng lắm chỉ là vài lần đá tập tình huống hay tập phối hợp nhóm; xuống biên rồi tạt bóng vào (sệt hay bổng) cho các cầu thủ phía trong dứt điểm.

Đến đây, hẳn sẽ có nhiều người đặt ra một câu hỏi nữa, quan trọng hơn: đội tuyển tập như thế để phục vụ mục đích gì?
 
ĐTVN liệu có "lột xác" trong trận bán kết với người Sing?

Ông Calisto đã và đang thực hiện một cuộc cách mạng về lối chơi cho đội tuyển: xây dựng lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ. Đội tuyển lại có khá nhiều những cầu thủ mới và đôi khi sử dụng những sơ đồ chiến thuật khác nhau. Nên chia đôi đội hình, đá tập là cách để ông Calisto tạo ra sự kết dính giữa các vị trí, để đạt được sự nhuần nhuyễn trong phối hợp. Thông qua bài tập kiểu này, ông Tô thường xuyên đột ngột dừng bóng rồi chỉnh sửa cách di chuyển không bóng và có bóng, cũng như cả cách chuyền bóng.

Thế nhưng, tập gì cũng phải có tính thời điểm, bởi trong từng giai đoạn và trước mỗi đối thủ, chúng ta có những mục tiêu khác nhau. Vậy, việc hôm qua, rồi hôm nay và có thể là ngày mai nữa, đội tuyển vẫn chơi bài quân xanh – quân đỏ ấy có phục vụ được mục tiêu đánh bại người Singapore ở vòng bán kết? Nhất là khi chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh chơi không thật sự thuyết phục ở vòng bảng, cần phải nâng cấp toàn diện, kể cả ở hệ thống phòng ngự cũng như hệ thống tấn công.

Hãy khoan nói tới tính hiệu quả của giáo án này, dù chúng ta đã biết, hơn 2 tháng thực thi bài tập đó mà vẫn không thể giúp đội tuyển chơi đúng như sự chờ đợi của HLV trưởng người Bồ, thì cũng phải nghi ngờ là có dễ không để tạo ra sự đột biến chỉ trong 5 ngày. Vâng, chúng ta chỉ có đúng 5 ngày chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình. Hôm qua, chúng ta đã “tiêu tốn” mất 1 ngày rồi, và chỉ còn 4 ngày nữa, trong đó, ngày thứ tư (24 tiếng trước trận đấu) thực ra sẽ chỉ để các cầu thủ hồi phục và tập nhẹ trong khoảng 60 phút buổi chiều.

Vấn đề là ông thày người Bồ không có sự lựa chọn nào khác. Bất cứ một HLV nào ngồi ở cương vị đó cũng sẽ không thể có cách làm khác.

Vì tất cả những gì cần làm và đáng làm để chuẩn bị cho một giải đấu thì đều đã làm từ trước ngày khai mạc giải. Thời gian xen kẽ giữa các trận đấu hay giai đoạn trong một giải đấu chỉ là sự gợi nhớ lại những gì các cầu thủ đã tập trước đó. Cùng lắm cũng chỉ có thêm một vài ý tưởng căn cứ trên những thông số mà chúng ta phát hiện ra đâu là sở trường, sở đoản của đối phương.

Còn nếu ai đó trông chờ đội tuyển phải tập để tăng cường sức mạnh, hay xây dựng một lối chơi mới thì không thể. Thực hiện các bài tập để phục vụ mục tiêu đó, nếu có, sẽ tương tự như một quyết định tự bắn vào chân và hủy hoại khả năng chơi bóng của đội tuyển.

Nên, ông Calisto hoàn toàn không tạo ra sự bất ngờ nào khi ngay trong buổi tập đầu tiên kể từ khi đội tuyển trở về Phuket đã là hơn 1 tiếng đồng hồ tập bài quân xanh-quân đỏ ở sân tập Mỹ Đình.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa, hy vọng để chúng ta làm nên một cuộc lột xác ở vòng bán kết trước Singapore là khá mong manh.

Nhưng cũng có thể là tinh thần, sự tự tin và trạng thái thăng hoa đột ngột đến, khi đó đội tuyển có thể chơi ra trò. Như hiệp hai trong trận giao hữu với Singapore trên sân khách (hòa 2-2) chẳng hạn.
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm