Nhận diện đối thủ của ĐTVN, Singapore: “Khúc xương” đúng nghĩa

12/12/2008 09:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Rốt cuộc, chúng ta đã phải chạm mặt ĐKVĐ Singapore ở vòng bán kết như tiên liệu. Nhìn những gì các nhà ĐKVĐ đã thể hiện trong 3 trận đấu vòng bảng, đây là “khúc xương” đúng nghĩa.

Đội hình tối ưu

Nếu như trong hai trận giao hữu hôm 14/10 tại sân Mỹ Đình và 25/11 tại Singapore, các nhà ĐKVĐ có rất nhiều thử nghiệm thì bước vào AFF Suzuki Cup, họ là đội không xáo trộn nhiều. Trận thứ hai gặp Myanmar, đội hình xuất phát của họ chỉ có sự thay đổi duy nhất: tiền đạo Noh Alam Shah (8) đá cặp tiền đạo với Agu Casmir (11), thay vì Aleksandar Duric (9).

Đến trận gặp Indonesia, có hai điều chỉnh: Indra Sahdan Daud(10) chơi hàng công với Agu Casmir (11). Trước khung thành, trung vệ Isa Halim (4) thế chỗ Fahrudin (15).

Căn cứ vào thời gian được đá chính, cùng vai trò đã thể hiện, có thể thấy hàng công của họ chỉ Agu Casmir (11) là bất khả xâm phạm. 3 chân sút còn lại, cơ hội chia đều nhau.

Hai tuyến dưới đều đã định hình. Thủ môn không ai khác ngoài Lionel Lewis(18). Cặp trụng vệ là Fahrudin (15)- Baihakki Khaizan (3). Hâu vệ trái Precious Emuejeraye (6), đối diện bên kia là Mohamed Noh Rahman (5). Khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trụ là John Wilkinson (14)- Si Jia Yi (7). Tiền vệ phải Ridhuan Muhamad (2), trái: Daniel Bennet (16).

Nhìn chung, Singapore là đội bóng có lối chơi cân đối và đều ở 3 tuyến bậc nhất ở AFF Suzuki Cúp năm nay. Trình độ giữa các vị trí không chênh nhau đáng kể. Khả năng dứt điểm tốt, đa dạng với 10 bàn đã ghi được sau 3 trận đấu. Một con số đáng nể!
 
 Singapore cho thấy sức mạnh thực sự của đội bóng từng 3 lần vô địch Đông Nam Á

Những vị trí xung yếu

Tất nhiên, trước hết đấy chính là chân sút gốc Nigeria Agu Casmir (11). Anh này đã đóng góp đến 4 bàn cho đội nhà. Đấy đều là những cú ra chân hết sức nhạy cảm. Chơi đơn giản, biết chọn vị trí hợp lý. Ngoài ra tiền đạo da màu này còn ấn tượng ở một nền thể lực cực kỳ sung mãn. Anh đã chơi đủ 270 phút, mà vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Nhân vật thứ hai là tiền vệ gốc Trung Quốc Si Jia Yi (7). Dường như tất cả những pha tấn công của Singapore đều qua đôi chân của cầu thủ này. Có thể nói, Si Jia Yi cùng Thonglao là hai tiền vệ kiến thiết bóng tốt nhất Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại. Thể lực sũng mãn cho phép Si Jia Yi có mặt khặp các điểm nóng ở khu trung tuyến. Tiền vệ này cũng đã ghi được một bàn từ pha đá phạt đẳng cấp trong trận gặp Indonesia.

Si Jia Yi (7) thường dạt sang trái, để phối hợp với tiền vệ Daniel Bennet (16) trong những pha lên bóng nhanh bên cánh này. Daniel Bennet chơi kỹ thuật, có những pha bám biên có tốc độ cao, thường kết thúc bằng cú tạt có điểm rơi chính xác.Ngoài những nhân vật trên, có thể kể thêm những vị trí khác chơi ấn tượng như tiền vệ trung tâm John Wilkinson (14), Fahrudin (15) hay Baihakki Khaizan (3).

Việt Nam ở cửa dưới

Đấy không còn là nhận định chủ quan nữa ( không chỉ riêng mấy vị trí trên) mà căn cứ vào những gì đã phơi ra trước mắt, từ 13 trận đấu của ta, và phong độ đang đạt trạng thái tốt dần lên của người Sing.

Do đó, chơi cách nào trước các nhà ĐKVĐ là chuyện phải tính thật cụ thể, chứ không thể theo kiểu thiếu rõ ràng như 3 trận đấu qua. Kể cả chọn lối chơi phòng ngự-phản công cũng không phải là tiêu cực. Khi thực lực thấp hơn, nếu chơi tấn công cởi mở thì độ rủi ro chắc chắn sẽ cao. Bài học qua trận thua Thái Lan, hay Indonesia đã “tan nát” ra sao khi đôi công với các nhà ĐKVĐ, là điều có thể tham khảo.

Và chúng ta cũng không nên coi sân nhà là cứu cánh. Đơn giản, bản lĩnh của đối phương quá vững vàng.
 

4 nỗi lo khi đụng Singapore:

1. Cặp tiền vệ trung tâm của đối phương chơi biến hoá và quá khoẻ. Không đánh mất khu trung tuyến là bài toán khó khi ¾ tiền vệ chơi trung tâm của ta ( Minh Phương, Tài Em, Trường Giang) đều có tuổi.

2. Công Vinh chưa giải toả được cơn khát ghi bàn, đang ức chế. Làm sao đưa được bóng vào lưới Singapore, khi họ có hàng thủ bọc lót quá chắc chắc ( mới chỉ thủng lưới 1 bàn), khả năng không chiến tốt? Đây là sứ mệnh nhọc nhằn không chỉ riêng đối với Vinh “còm”.

3. Hai cánh chúng ta đang gây bất an. Bên phải, Việt Cường ( hay Quang Cường) Tấn Tài sẽ khó địch Precious Emuejeraye- Daniel Bennet. Đối diện, Quang Thanh chơi dưới trung bình vì trái kèo, khiến hoả lực bên hành lang phải mờ nhạt.

4. Thủ thành Dương Hồng Sơn tâm lý cũng có vấn đề sau cú vồ hụt bóng để thủng lưới ( trận thua Thái), và pha giữ bóng quá 6 giây dẫn đến bàn gỡ hoà 2-2 ( gặp Malaysia).

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm