SHB.ĐN: Bể dâu

09/01/2011 13:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thành công quá thuyết phục ở mùa giải 2009 khiến SHB.ĐN đã ở “trên trời” quá lâu. Ngay cả khi để thua trận ra quân mùa giải 2010 (Siêu Cúp trước LS.TH), Huỳnh Đức vẫn không cảm nhận được có sự bất ổn trong tính cách của cầu thủ, những người đã chạm được vinh quang.

Đúng lúc đó, sự ngon ăn (tiền thưởng lẫn chiến thắng) ở vòng loại AFC Cup đã khiến họ bung hết lực lượng chủ chốt ra đá. Thế rồi, chấn thương và hao sức là không thể tránh khỏi. Bước vào mặt trận chính là V-League, SHB.ĐN mất hết nguyên khí. Nói như Huỳnh Đức là để quả bóng trước mặt cầu thủ còn không muốn cất chân lên đá. Càng thua càng chán, tướng lính hoang mang, mất phương hướng. “Thừa gió bẻ măng”, một số cầu thủ vốn không ưa Huỳnh Đức đã đá cho “anh Đức biết mặt”. Nếu không có bầu Hiển ủng hộ để vào Đà Nẵng đến mấy lần củng cố tổ chức, có lẽ giờ này Đức đã cập bến nơi khác. Hoặc, đã xuống làm đội trẻ, như anh phát biểu ở thời điểm đó đấy là “sở thích và nguyện vọng”!

Chỉ đến thời điểm bí bách nhất, để HP.HN cầm hòa 1-1 trên sân nhà và bị đẩy xuống vị trí thứ 9, vòng 23, Đức mới thừa nhận:  “Tôi không lường trước được mọi chuyện nên tính toán sai trong kế hoạch mùa giải năm nay. Mọi người thông cảm bởi tôi còn quá trẻ, chỉ mới 3 năm làm HLV. Tôi còn phải học cả đời”. Ngồi cạnh, HLV Nguyễn Thành Vinh cứ tủm tỉm cười.

Thực ra, Đức là HLV có năng lực. Nhưng, thành công đến quá sớm nên ông HLV xuất sắc nhất mùa giải 2009 có lẽ quá tự tin khả năng mình sẽ đưa SHB.ĐN tiếp tục thăng hoa. Trớ trêu, tất cả đã sai!

Bóng đá cũng như cuộc đời, bãi  biển  thoắt cái biến thành nương dâu. Thế nên,  chẳng nên vinh vang quá khi thăng, hay động tâm lúc trầm, nhất là nghiệp cầm quân. Những gì đã xảy ra với Huỳnh Đức và SHB.ĐN mùa giải 2010 đúng là quá “đau đớn lòng”!

Nhưng thất bại đó sẽ trở thành sức mạnh, nếu như Huỳnh Đức và các học trò lấy mùa giải 2010 là bài học bổ ích cho năm Tân Mão.

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm