Nhận diện lực lượng SHB.ĐN: Thiên hạ vẫn thèm

09/01/2011 13:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho dù Huỳnh Đức mang về rất nhiều cầu thủ chất lượng trung bình và một số vị trí cũ chấn thương, nhưng đội hình  chính thức của SHB.ĐN vẫn khiến các đối thủ phải thèm khát.

Hỏa lực đáng gờm

Chắc chắn, HLV Lê Huỳnh Đức không dại gì bỏ lối chơi sở trường của mình đã dày công xây dựng trong 2 năm qua. Có nghĩa, “sát thủ” Merlo sẽ luôn luôn cắm ở phía trên, đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Tất cả đều hướng đến đôi chân và cái đầu anh này. Đồng ý ở lại SHB.ĐN, có nghĩa Merlo đã toàn tâm toàn ý để cháy hết mình. Và với những gì đã thể hiện, từ năng lực ghi bàn đến tác phong chuyên nghiệp, Merlo vẫn xứng đáng là “hung thần” số 1 ở sân cỏ nội địa hiện nay.

Sự xuất hiện của Minh Phương, sẽ khiến cho hỏa lực của SHB.ĐN từ khu vực giữa sân trở lên trở vốn mạnh, càng đáng gờm hơn. Tất nhiên, với điều kiện  Huỳnh Đức phải khéo hơn trong việc dụng nhân, và bản thân Phương cũng phải có sự hòa hợp nhanh chóng với đồng đội.

Nói thế bởi hiện tại, đá cùng vị trí với Phương có hai ngôi sao: Nguyễn Rogerio, người đã 7 năm đóng đinh vị trí số 1, “lá phổi” của bóng đá Đà Nẵng. Đã vậy, Nguyễn Rogerio thực sự là “đại ca” của nhóm ngoại binh SHB.ĐN. Mất lòng anh này thì phiền lắm! Thanh Hưng cũng đã chứng minh được sự trưởng thành trong 2 năm qua. Cá tính Hưng “vịt” cực mạnh, tiền vệ này chỉ chấp nhận “nể” Nguyễn Rogerio về “trình”, chấp nhận mình là số hai. Nhưng với người khác, dù đó là Minh Phương thì cũng khó yên nếu như Hưng “vịt”  bị che đi tầm ảnh hưởng.


Hàng thủ vẫn là nỗi lo của HLV Huỳnh Đức

Tất nhiên, căn cứ vào lối chơi của SHB.ĐN với sơ đồ 4-2-3-1, vẫn có giải pháp để cân bằng quyền lợi giữa 3 “lá phổi”, sự nhạy cảm trong từng trận đấu, thời điểm cụ thể sẽ giúp Huỳnh Đức có nhiều sự lựa chọn khác cho sức tấn công. Nền thể lực của Phương không sung mãn hơn, nhưng bù lại tầm sát thương của anh cực cao, nếu như được bố trí đá gần khung thành đối thủ, cụ thể là phía trên cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Rogerio-Thanh Hưng. Bên phải, Ngọc Thanh, nếu khơi gợi được đam mê chơi bóng thì vẫn có quyền hy vọng anh này hữu dụng, bởi con người ta không dễ dàng đánh mất đi khả năng vốn có. Đối diện bên kia, Nicolas với cái chân trái cực khéo chơi tiền đạo cũng không tồi.

Trong trường hợp SHB.ĐN chơi 4-4-2, Phương vẫn có thể dạt sang đá ở vị trí tiền vệ phải, Merlo vẫn có thể trông đợi những cú câu bóng có điểm rơi chuẩn xác của đội trưởng ĐTVN. Trong hàng loạt tiền vệ khác đang có, Huỳnh Đức vẫn còn Nguyên Sa và Hùng Sơn để “phòng thân”. Chỉ điểm qua như vậy, có thể khẳng định hỏa lực của SHB.ĐN vẫn thuộc dạng “khủng”.

Hơi lăn tăn hàng thủ

Huỳnh Đức vẫn còn trong tay những trung vệ và hậu vệ đủ làm chóng mặt trên sàn chuyển nhượng, như cặp trung vệ Cao Cường- Hải Lâm, hay hậu vệ phải Quang Cường và hậu vệ trái Hoàng Quảng.

Tuy nhiên, vẫn có thể thấy khoảng trống rất rõ sau khi Phước Vĩnh và Văn Hạnh đang phải vắng mặt để điều trị chấn thương và dự kiến phải đầu lượt về mới hy vọng trở lại. Hạnh “cậu” dù đã có tuổi, nhưng vẫn rất khó để thay thế anh trong khung thành đội bóng sông Hàn. Thủ môn trẻ Văn Thạch dù từng được đánh giá là có tài, nhưng lại sa sút khá nhanh suốt 4 năm qua, nên đây sẽ là vị trí có độ rủi ro cao. Tương tự, tầm ảnh hưởng của Phước Vĩnh đã quá sâu sắc, còn Hải Lâm ở mùa giải 2010 thực sự mờ nhạt, chơi còn thua cả đàn em Cao Cường. Trong khi đó, tân binh Emmanuel, Ngọc Nguyên, Quốc Anh vẫn chưa chứng minh được sự chắc chắn trước khung thành.

Nếu Huỳnh Đức xây dựng được hệ thống phòng ngự đáp ứng tương đối sự thiếu vắng của Văn Hạnh và Phước Vĩnh, coi như đã thành công một nửa.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm