SHB.ĐN trước mùa giải mới: Người khổng lồ trên đôi chân đất sét

25/12/2010 12:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - So về hình thể, nếu đặt cạnh những Quang Cường hay Hùng Sơn, G.Merlo xứng đáng là “người khổng lồ” ở SHB.ĐN bởi dáng vóc của anh. Nhưng anh cũng rất xứng đáng là “người khổng lồ” xét theo nghĩa mức độ đóng góp cho đội bóng sông Hàn 2 năm qua với 2 danh hiệu “Vua phá lưới” liên tiếp và một thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp.

Ghi bàn không phải là vấn đề

Trên thực tế, SHB.ĐN là đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công và ghi bàn không phải là vấn đề quá lớn với họ. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã ghi tới 48 bàn thắng ở V-League 2009 và ở V-League 2010, mặc dù sa sút, họ cũng có 41 lần làm tung lưới đối phương. Một con số rất đáng ghi nhận nếu biết rằng ĐKVĐ HN.T&T chỉ ghi được 36 bàn mùa giải trước.

Trong quá trình chấn hưng để tìm lại vòng nguyệt quế đã mất tại V-League 2011, hàng tiền đạo và khả năng ghi bàn vẫn sẽ là điểm tựa của HLV Lê Huỳnh Đức. Với 6 bàn thắng ở giai đoạn lượt về V-League 2011, tân binh đến hồi giữa mùa giải, E.Matias được kỳ vọng sẽ chia sẻ với G.Merlo trách nhiệm ghi bàn và mang đến những giải pháp khác để đe dọa khung thành đối phương.

Thêm sự có mặt của Minh Phương, sức mạnh tấn công của SHB.ĐN hứa hẹn sẽ được gia tăng đáng kể với khả năng làm bóng cực tốt và những cú ra chân đầy kỹ thuật từ tuyến hai của cựu đội trưởng ĐTVN. Bên cạnh đó là nhiều gương mặt khác đã khẳng định được thương hiệu như Thanh Hưng, Ngọc Thanh... Sẽ không quá ngạc nhiên nếu năm sau SHB.ĐN tiếp tục ghi được hơn 40 bàn trong một mùa giải.

Vấn đề nằm ở hàng phòng ngự

Tuy thế, mọi việc sẽ trở nên lý tưởng hơn đối với đội bóng sông Hàn, nếu như “người khổng lồ” không đứng trên đôi chân “đất sét”. Nhược điểm chí tử của SHB.ĐN mùa giải vừa qua nằm ở hàng phòng ngự, với việc để thủng lưới tới 44 bàn, chỉ ít hơn M.NĐ và LSTH. Cần phải nhắc lại rằng, khi vô địch V-League 2009, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ để thủng lưới 30 bàn (là hàng thủ tốt thứ nhì V-League 2009, xếp sau SLNA).


 Sự thiếu vắng của Phước Vĩnh (bên trái) đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng hàng thủ của SHB.ĐN

Trong những trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, hàng phòng ngự của SHB.ĐN vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tiến bộ. Trao đổi với TT&VH, HLV Lê Huỳnh Đức cũng bày tỏ sự lo lắng về khu vực này, nhất là khi Phước Vĩnh vẫn chưa hẹn ngày trở lại.   

Có thể xem chấn thương và sự sa sút phong độ của nhiều trụ cột là lý do thỏa đáng dẫn tới khả năng phòng ngự kém cỏi của SHB.ĐN ở V-League 2010. Nhưng nó chỉ được thông cảm với ai đó khi giải đấu còn đang diễn ra, và sẽ trở nên thiếu thuyết phục nếu sau hơn 3 tháng chuẩn bị mà tình hình vẫn không thay đổi.

Sự có mặt của một trung vệ ngoại có chất lượng cao hay tuyển thủ quốc gia Lê Phước Tứ (thông qua sự tác động của bầu Hiển) sẽ là điều đáng được chờ đợi. Bằng không, SHB.ĐN sẽ phải tính tới phương án thay đổi cách vận hành chiến thuật của mình mà lối chơi của người anh em HN.T&T ở mùa giải trước là một gợi ý.           

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm