AS Roma - Shakhtar 2-3: Bi kịch của “bầy sói”

18/02/2011 11:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Không còn cơ hội đua tranh Scudetto, hy vọng tiến sâu tại Champions League của Roma cũng trở nên rất mong manh. Đội quân của HLV Ranieri hệt như những chú sói mất hết nanh vuốt, để Shakhtar “làm thịt” ngay tại Olimpico di Roma.

Rosella Sensi gọi, Roma từ chối trả lời. Cuộc họp bất thường mà Chủ tịch Rosella Sensi triệu tập, với sự tham dự của 4 trụ cột Totti, De Rossi, Perrotta và Mexes đã không mang lại tín hiệu tích cực nào. Roma vẫn chưa biết đến chiến thắng ở trận thứ 4 liên tiếp, và 3 trong số đó là những thất bại đáng xấu hổ. Điều tồi tệ hơn là trận thua muối mặt trước Shakhtar có thể khiến Roma kết thúc mùa giải với một kết cục không thể buồn hơn.

Ở Olimpico, trong số những người có buổi họp với Chủ tịch Sensi, thực tế chỉ một mình Perrotta là thể hiện được nỗ lực rất chiến đấu và có màn trình diễn ra đáng khen. Chính tiền vệ này là tác giả bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà. Bên cạnh đó, tiền vệ công Menez cũng đã chơi rất tốt, và để lại dấu ấn bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa này.

Nhưng hai pha ghi bàn của Perrotta và Menez không đủ để bù đắp cho những sai lầm về mặt chiến thuật của HLV Ranieri, cũng như một hàng thủ thi đấu như những kẻ mộng du. Không ai hiểu vì sao các hậu vệ Roma lại để Jadson dễ dàng đánh bại Doni (bóng đập De Rossi trước khi vào lưới), chỉ một phút sau khi Perrotta phá vỡ thế cân bằng trên sân.

Tương lai nào đang chờ Roma?- Ảnh Getty
Không lâu sau, những hậu vệ danh tiếng của đội chủ nhà chỉ biết làm khán giả nhìn Douglas Costa thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Màn trình diễn của những sai lầm được tiếp diễn với một lỗi không thể tha thứ của Riise, khi để mất bóng bên cánh trái. Douglas Costa không bỏ lỡ cơ hội khi lấy bóng và căng ngang thuận lợi, tạo cơ hội để Luiz Adriano đâm mũi kiếm vào niềm tự hào của đội bóng thủ đô Italia.

3 bàn thua diễn ra chỉ trong vòng 13 phút thực sự khiến Roma choáng váng, và đội quân của HLV Ranieri hoàn toàn đánh mất sự kiểm soát. Chỉ một vài người giữ được sự tập trung, và số còn lại trở nên rệu rã. Điểm yếu tâm lý bộc lộ khiến cho hy vọng ít nhất kiếm được kết quả hòa trên sân nhà không thể thành hiện thực.

Đây không phải lần đầu tiên Roma gục ngã trên sân nhà, cũng không phải lần đầu tiên trong khuôn khổ Champions League các đối thủ có được 3 bàn thắng ngay tại Olimpico. Ở vòng bảng, Roma từng thất bại với tỉ số 1-3 tại nơi này trước Basel. Thế nhưng, thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong vòng 13 phút  là điều chưa từng có tiền lệ, kể từ ngày Roma trở lại sân chơi Champions League (từ mùa 2001-02).

Không ít cầu thủ sai lầm và chơi dưới sức, nhưng Ranieri mới là người phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại bẽ bàng này. “Gã thợ hàn” đã không có bất kỳ điều chỉnh nào về chiến thuật, sau khi Doni phải vào lưới nhặt bóng lần đầu, rồi lần thứ hai và thứ ba. Chỉ đến đầu hiệp 2, Castellini mới xuất hiện để lấp vào vị trí của Riise, trong khi người đáng được vào nhất là Borriello thì không thấy đâu. Ranieri chỉ làm điều đó khi trận đấu còn hơn 20 phút, khi rút Vucinic - một kẻ mất tích suốt thời gian đứng trên sân, để lấy chỗ cho Borriello.

Borriello, chân sút tốt nhất của Roma từ đầu mùa, đã thẳng thừng chỉ trích Ranieri. Rosella cũng thừa nhận sai lầm của “Gã thợ hàn”. Phải chăng, thất bại trước Shakhtar cũng là lời cáo chung cho triều đại Ranieri ở Olimpico?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm